Chào các bác,hôm nay có một vấn đề cần nghe ý kiến của các bác,em khó xử quá.


Tình hình là thế này,em năm nay 22 tuổi, tháng 6 này ra trường rồi, tự dưng sắp ra trường lại nghĩ đến vấn đề gia đình nhiều lắm. Nhưng khổ là em lại đang có suy nghĩ là muốn làm mẹ đơn thân. Từ bé đến giờ, vì sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm (bố mẹ ly hôn,và em sống với bà ngoại), nên em luôn ý thức là cho dù sau này bằng bất cứ giá nào cũng không bao giờ để con của mình phải thiếu thốn như thế nữa. Nhưng em đẫ thay đổi. Càng lớn,trải qua nhiều thứ, nhất là thất bại nặng nề trong chuyện tình cảm, lại nghe và nhìn thấy quá nhiều chuyện về người thứ ba, rồi về bạo lực gia đình, chuyện vợ chồng chán nhau,...em dường như đã mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu,hôn nhân,gia đình. Vẫn biết là tất cả là ở mình,nhưng sao em thấy thiếu tự tin quá,thời buổi bây giờ,có một cuộc hôn nhân"bách niên giai lão" hầu như là hiếm. Riêng công việc,vợ đã phải lo hơn chồng bao nhiêu là thứ rồi, mà còn phải lo "giữ" thêm một ông chồng nữa, chồng con có thế nào thì cũng là :"tại vợ,tại mẹ"! 2 con rồi thì cơ thể lại sồ xề ra...Eo ôi rồi thì chồng chán. Em thì nghĩ là chả ông nào là không chán đâu, chỉ là ông nào biết điều thì biết dùng lý trí điều chỉnh cảm xúc của mình thôi. Nhưng đàn ông như thế hiếm lắm. Trước kia em cứ nghĩ là chỉ cần tình yêu và sự chung thủy của mình thì thế nào chồng cũng không bao giờ phụ!nhưng bây giờ em nhận ra là không đơn giản như thế. Em thì lại rất yêu trẻ con, yêu lắm,cũng muốn có một đứa do mình sinh ra và nuôi dường như những bà mẹ khác, nhưng tiếc là em chỉ muốn làm mẹ có một mình (sinh con ngoài giá thú). Nhưng mà vấn đề này thế nào cũng có nhiều người phản đối,nhất là mẹ em. Em là con một, hình thức ok,kinh tế cũng khá, ra trường đã có nơi nhận rồi,nói chung là ổn định,chỉ là "sợ" lấy chồng thôi. Em nghĩ là như thế nhưng chưa có kinh nghiệm lắm, mong các bác góp ý cho em với. Thanks ! các bác nhìu nhìu:Smiling:


Một số bình luận có thể bạn thích


Em mới 22 tuổi, nghĩ đến việc này có sớm quá không?


Chị cũng thuộc lại không thích lấy chồng, mà lại được cái yêu bọn trẻ con kinh khủng nên lựa chọn con đường làm GDMN để được ở bên lũ trẻ hàng ngày. Nhưng ở bên chúng nó hàng ngày mới hiểu rằng để một đứa trẻ lớn lên tự tin và đầy đủ, nhất thiết cần phải có cả tình yêu cương nghị của người cha, tình yêu dịu dàng của người mẹ. Từ nhỏ lớn lên, trẻ con tiếp xúc với phụ nữ quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các con nhiều lắm đấy. CHính vì thế nên chưa bao giờ chị nghĩ đến chuyện làm mẹ đơn thân, mặc dù sinh con ra thì mình được an ủi, được yêu thương, được rất nhiều thứ. Nhưng nếu đặt lại mình ở góc độ của con thì thấy tội cho nó nhiều.


Bây giờ chị có một cái trường mầm non xinh xinh, và có rất nhiều con.... rồi một ngày nào đó khi mọi việc ổn thoả rồi chị sẽ mở một cái cô nhi viện... chỉ mỗi tội là chưa biết đến bao giờ thôi :-)



Mình năm nay 25 rồi, trước đây mình cũng lo sợ tất cả những điều như bạn đó, đến bây giờ vẫn sợ chứ. Nhưng rồi sẽ có một ngày bạn gặp một người và yêu người đó, nó sẽ cho bạn một suy nghĩ mới là mình sẽ vượt qua được, nếu có điêè gì đó như mình lo sợ thì mình sẽ đối mặt với nó bạn à. Bản thân mình như thế đó.


Vì thế, bạn cứ kệ suy nghĩ đó đi, rồi tiếp tục sống, làm việc... bạn sẽ ổn thôi.



Bạn hãy tiếp tục sống như bình thường cho đến khi gặp được người đàn ông nào làm cho bạn có ý định muốn lấy anh ấy làm chồng, thế thôi! :-)


Chuyện đời khó đoán trước lắm bạn ạ.



Haizz, bi quan tiêu cực quá, mới 22t thôi mà cứ như 52 vậy, trước mắt cv ổn định, học lên tiếp cao học, lo gia đình, nhiều mục tiêu phấn đấu khác mà sao ko nghĩ tới mà cứ đòi...làm mẹ? Đi làm, đi học tiếp sẽ có cơ hội và sẽ gặp được đối tượng thích hợp thôi. Haizz, trẻ bây chừ tự kỷ nhiều thế.



Bất đắc dĩ người ta mới thê, còn em thì...


Cử thử nghĩ, sau này con em nó hỏi "Cha con đâu??" Ứa nước mắt mà hổng biết trả lời sao...



Lo cái trước mắt là đi thực tập, làm cv rồi lo công việc đi kìa, thực tế hơn là đi lo làm mẹ đấy, công việc rồi, tình yêu tình báo ổn ổn rồi, cưới rồi thì lúc đó lên đây nhờ tư vấn sinh con ra sao nhé, WTT có sập ngay ngày mai đâu mà sợ.