Làm Lại từ đầu ( Công việc - Tình yêu ) Mong A/C chia sẻ cùng em
Bây giờ em đủ bình tĩnh để ngồi đây tâm sự mong mọi người chia sẻ cùng em, giúp em làm lại và bắt đầu cuộc sống mới.
10 năm là khoảng thời gian em dành cho người ấy, em chỉ quanh quẩn ở quê làm những công việc với thu nhập bình thường, để người ấy yên tâm.Cuộc sống bình lặng trôi qua, và rồi ko thấy tương lai có gì mới mẻ, và em dừng lại, đã dành quá nhiều thời gian cho mối tình này, em tưởng chừng như e sẻ chết nếu có ngày chúng em chia tay, và rồi em chợt nhận ra là ko thể tiếp tục được, nên em chủ động buông tay, có lẻ em thấy nhẹ nhàng hơn khi em chủ động.
Mất niềm tin vào tình yêu, và rồi em lại cho mình 1 cơ hội và rồi cũng ko có gì hơn, người ta lại đùa giởn với tình cảm của em.
Và rồi em quyết định khăn gói lên chốn Sài Thành, mong rằng mình sẻ quên hết chuyện cũ và bắt đầu lại cuộc sống mới, nhưng mọi chuyện ko như em tưởng, học hành ra ko đi làm, bằng cấp lạc hậu, nên giờ chỉ có thể xin những công việc đơn giản nhất, nhưng có lẽ do lớn tuổi nên cũng bị phân biệt, nên em vẫn chưa tìm được việc, em nản quá, nhiều lúc lại muốn khăn gói về quê để đi làm xí nghiệp, nhưng rồi lại cố gắng....vẫn chưa được gì, em lại nản. Và lại đang cố gắng....
Em tình cờ gặp anh, sau đó nói chuyện hàng ngày, và rồi quyết định gặp nhau để nói chuyện một cách nghiêm túc, anh 36 tuổi cưới vợ được 4 năm và đã li dị được 2 năm, chưa có con. Anh nói muốn đến với em một cách nghiêm túc, và mong e cho anh cơ hội.
Em thật sự sợ lắm, vì em đã mất niềm tin vào đàn ông, em sợ họ nói lời trăng hoa, rồi tất cả chỉ là lời nói gió bay, anh ở xa em khoảng 70km, anh làm CSGT. Nói chung công việc cũng bận rộn , ngày thứ 1 anh lên gặp em, sau đó ngày thứ 2 lại lên, hàng ngày thì nt điện thoại, nghe tin em bệnh cách 1 ngày anh lại chạy lên vì lo lắng cho em, thấy được tấm chân tình đó, nên em đã đồng ý cho anh cơ hội tìm hiểu.
Em quen được 2 tháng rồi, sau khi anh tỏ tình, em nói em cần thời gian, anh nói anh đồng ý, và anh chỉ mong e hiểu được anh và hiểu được công việc của anh.sau vài ngày gặp nhau giờ anh nói, hay mình cưới nhau đi em, đôi với em thì quá bất ngờ, em yêu 10 năm mà người ta ko cưới, còn anh này mới gần 2 tháng thôi mà đã muốn cưới em, ko biết có thật ko, tính em có gì nói thẳng, thì anh lại nói em là nếu em ko tin tưởng thì ko xây dựng được chuyện gì hết. Và em nói thôi để cuối năm rồi cưới, 3 tháng nữa e trả lời, và rồi anh cứ tấn công em...và em quyết định đồng ý.
Em nói hãy cho em xem giấy ly dị của anh, và dắt em về nhà, sau đó rồi tính, thế là anh lại nói để anh tìm lại giấy li di, nếu ko có anh xin nghĩ 1 ngày để đi tòa án trích lục, rồi đưa cho em xem, còn chuyện dắt về nhà thì từ từ, vì trước em , anh có dắt 1 người về nhưng ko cưới, nên anh nói gd anh nói , nếu xác đinh dắt ai về thì phải cưới, chứ ko lăng nhăng nữa, nên từ từ anh dắt về nếu chúng ta quyết định cưới
Nói thật em sợ anh ta có vợ , và chỉ ra ngoài đùa với em thôi,nên em mới muốn về nhà, nhưng thật ra giờ nếu anh ta có kêu em dắt về nhà em cũng ko dắt, vì em cũng dắt 2 người về rồi và ko có gì hết, nên giờ em chắc chắn cưới thì em mới dắt, hixx....
Anh nói anh muốn chúng ta thuộc về nhau rồi anh mới dắt em về nhà, em nói ko được, em cần anh làm 2 vấn đề ngày là 1 cho xem giấy li di, 2 là dắt về nhà, rồi sau đó em mới tính, thế là anh nói vòng vo, nhưng em vẫn giữ vững ý của em,em cũng nói thẳng, nếu anh muốn ngủ với em thì anh nói 1 tiếng, em cho, chứ anh lòng vòng mất thời gian quá, rồi ảnh nói chẳng lẻ em nghĩ anh đến với e chỉ đê muốn ngủ với em thôi sao, và anh nói, thôi mình kết thúc em ạ, có lẻ em ko tin anh, cám ơn em vì tất cả, ok em cũng cám ơn anh vì tất cả, chúc anh tìm được người như anh muốn
Thế là từ chiều cho đến tối, cho đến sáng mai điện thoại nằm trong im lặng, sáng em ngủ dậy thấy anh nt, xin lỗi em, đừng giận anh, vì hôm qua anh đi làm về mệt nên nóng giận, bây giờ anh đang trên đường lên gặp em, rồi anh gọi điện đến lần thứ 2 em mới nghe và ra gặp, ra ăn sáng uống nước nói chuyện vui vẻ thôi rồi về, anh nói vậy là đủ, thấy em vậy là anh vui rồi, và về lại nt tiếp, anh thật sự cần em như 1 người vợ thực thụ, anh ko đùa, vì anh cũng đỗ vỡ 1 lần, với lại giờ anh mong muốn có gia đình và có con, ( vợ trước của anh bị vấn đề về tử cung nên ko có con, và phải ở rể nên nhiều vấn đề ko hợp nên li dị, anh bảo như vậy đó ) chúng ta sẻ cưới nhau vào cuối năm....nhưng giờ anh thật sự muốn gần gủi em.
haiza đàn ông là vậy đó, lúc chưa được thì chinh phục ghê lắm, lúc được rồi thì quăng cho cục lơ chà bá luôn.Em cũng thích ảnh, nhưng bây giờ em chưa thấy yêu nhiều và chưa tin tưởng lắm, em phải làm sao bây giờ, em cũng ko muốn vì tính đa nghi của mình mà làm người ta xa lánh em.
Mọi người nghĩ anh ta đáng tin ko? và em phải thử thách anh ta thế nào đây.Em thật sự ko muốn quan hệ trước hôn nhân nữa rồi, em muốn chắc chắn đám cưới thì mới dám trao thân 1 lần nữa, em có khó quá ko?????
bây giờ em phải làm sao???? e cũng thấy nhớ anh nếu 1 ngày ko nói chuyện rồi :)
Anh chị có kinh nghiệm thế nào về vấn đề này mong được chia sẻ cùng em