Ông xã e là người rất quan tâm đến gia đình lớn của anh ấy. Nhưng 0 phải e ích kỷ, e chỉ muốn a yấy hiểu a ấy còn gia đình nhỏ nữa.


Chuyện là nhà a ấy có cô e chồng, mà tính tình khó khăn, ngồ ngộ lắm.


Học kế toán hành chính sự nghiệp (bằng trung cấp). Xin việc đi làm, làm ở công ty bán điện thoại (ở đó là làm theo ca, mỗi ca 8 tiếng, t7 và CN đâu có nghỉ, 1 tháng đc nghỉ 1 ngày)mà cũng phải đi, người ta kinh doanh bán hàng mà, dĩ nhiên phải suốt rồi. Thì than ngắn thở dài, nào là làm suốt, 0 đc nghỉ ngơi, 0 có thời gian ăn, nghỉ, t7 và CN 0 đc nghỉ, làm sao về nhà, nhà có đám thì sao mà nghỉ, cuối cùng xin nghỉ 0 làm.


Sao đó, được bà chủ cửa hàng Việt tiến kêu vào làm kế toán (T7 & CN đc nghỉ, bao ăn ở, tháng 2triệu, làm giờ hành chính, sáng 4 tiếng, chiều 4 tiếng, tối đc nghỉ) mình thấy quá tốt. Nhưng do là cửa hàng bán quần áo nên thu và chi hơi ít, nên bà chủ nhờ bán hàng tiếp (vì trước đây e ấy có từng làm mấy năm về bán hàng), nhưng lương và bao ăn ở vẫn giữ như cũ. thì lại chê, xin nghỉ vì lý do, kêu người ta xuống làm kế toán mà bắt người ta bán hàng, làm như người 0 có bằng cấp.


E 0 hiểu e ấy nghĩ thế nào, có chổ làm là mừng rồi, bài đặt chê này chê nọ, mà bằng trung cấp đâu phải đại học hay jì, bây giờ bằng đại học còn 0 kiếm đc việc làm nữa huống chi bằng trung cấp, mà trung cấp kế toán hành chính sự nghiệp chứ có phải kế toán doanh nghiệp đâu. Nhà thì đâu phải giàu có, nếu 0 nói là hơi nghèo,có việc làm là mừng rồi.


Ông xã e cũng vậy, nó nói nghĩ là đồng ý, còn nói nó đúng nữa. Bộ a ấy tính nuôi nó suốt đời hay jì ấy, a ấy còn gia đình nhỏ để lo nữa mà. năm nay nó 25tuổi rồi, đâu phải nhỏ nữa, Mà nó tính kêu anh ấy lo hoài hay jì ấy. 0 có tiền thì chạy xin a ấy, nhiều lúc a ấy 0 có đủ, phải ứng cty đưa cho nó. Kiếm đc việc làm thì cố mà đi làm, giúp a mình đỡ đc phần nào, nó 0 có nghĩ tới.


E nói thì a ấy nói e ích kỷ, 0 quan tâm đến e anh ấy, nói e ghét (lý do anh ấy nói vậy vì e và e ấy 0 có tình cảm tốt với nhau, e ấy ghét e, nói thật e cũng có ác cảm với nó, nó chê e con thành thị, e nhỏ tuổi hơn nó 0 xứng làm chị dâu,v.v.).


E phải nói thế nào cho a ấy hiểu ý của e.


Các chị góp ý với e nha