Mình quen a vào năm 3 đại học, 2 đứa gặp nhau khi đi học chung lớp học võ.

A và mình có nhắn tin qua lại, cũng có vài lần ảnh nói yêu mình. Nhưng theo kiểu a hay giỡn. 

Mình cảm nhận được tình cảm của a dành cho mình, và mình nghĩ a cũng cảm nhận được tình cảm của mình. A quan tâm, lo lắng cho mình.

Mình và a cứ mập mờ như thế, đi chơi cùng đám bạn, đi ăn với nhau. A cũng nhiều lần nhắc đến chuyện ba mẹ a rất mong a đưa ny về ra mắt. Nhưng a chưa từng hỏi mình hay chính thức nói với mình a yêu mình, hoặc "E có đồng ý làm bạn gái a không?"

Mình và a cứ tâm sự như thế tầm hơn nửa năm. Một ngày mình quyết định im lặng. Im lặng để xem a sẽ nói gì với mình không. Nhưng cuối cùng a cũng im lặng luôn. Và cuộc tình của mình đi vào ngõ cụt khi còn chưa bắt đầu.

Nếu như là mình bây giờ, mình sẽ không bỏ lỡ như thế, mà mình sẽ chủ động hỏi a. Nhưng rất tiếc, khi đó mình là một cô gái khá nhút nhát.

Sau đó a đăng rất nhiều bài lên FB, kiểu sao e lại bỏ a, không lẽ chúng ta kết thúc vậy sao?....... Rất rất nhiều câu như vậy. Nhưng vì trước giờ a và mình k kết bạn fb nên mình cũng k đọc hết.

Mình thì luôn trong trạng thái nghĩ: Nếu thực sự a thương e, sao a không chủ động nhắn cho e, sao a k hỏi có có đồng ý làm ny a k? Chỉ cần a nhắn, e sẽ thổ lộ hết tất cả tình cảm của e.

Rồi thời gian dần trôi, dần dần mình và a k còn gì cả. 

Hơn 1 năm sau, có ng tán tỉnh mình, mình đã mở lòng, mình luôn nghĩ mình đã bỏ lỡ a thì bây giờ mình k nên bỏ lỡ ai nữa. vì vậy đã đồng ý ng hiện tại. Sau hơn 2 năm tìm hiểu, Sau đó đã kết hôn với ck mình bây giờ.

Đến hiện tại đã 6 năm từ ngày k liên lạc với a, mình vẫn luôn đặt câu hỏi "Sao lúc đó a k nhắn cho e", mình đã rất nhiều lần muốn hỏi a như thế. Cho đến dạo gần đây, mình lục lại tin nhắn của a, dòng thời gian của a, mình mới thấy hết những tin nhắn tình cảm a dành cho mình, những dòng tâm sự sao e k iu a, a đã đặt hết tâm tư vô e.....

Mấy ngày nay mình luôn trong trạng thái buồn vì đã bỏ lỡ ng cũ, nhớ những kỉ niệm. Nhiều khi mình nghĩ nếu một ngày mình li hôn và a cũng thế mình sẽ tìm đến a và hỏi rõ tất cả. 

Còn hiện tại, mình vẫn yêu ck và con mình. A cũng đã có gia đình mới. mình chắc chắn sẽ k làm phiền hay phụ lòng ck mình hiện tại. Chỉ là mình không biết làm sao để quên đi những suy nghĩ về a.

Cảm ơn mọi ng đã nghe mình tâm sự.