Ngày mai bạn trai em tới thăm. 2 tháng rồi mới được gặp nhau mà em lại bị kẹt đèn đỏ. Em đang ở những ngày cuối chỉ ra ít thôi, nhưng mà cũng ngại, sợ xxx xong nó lại ào ào ra thì chết. Các chị em chắc cũng phải gặp những tình huống oái ăm thế này 1,2 lần, em lập topic để mọi người chia sẻ kinh nghiệm phải làm gì trong tình huống thế này.
Em có nghiên cứu trên Google, thấy bảo uống cà phê thì máu kinh sẽ giảm. Sáng nay em có thử uống 1 cốc siêu đậm đặc, 20ph sau thì thấy chảy ào ra 1 phát, hết cả hồn. Nhưng sau đó thì đúng là ra ít hơn hẳn.
Nhưng mà chiều em lại đi tập thể dục, tập mạnh quá hay sao mà lại ra nhiều lại.
Tối nay chắc em thử ngâm mình trong nước nóng, hy vọng sẽ làm sạch bớt.
Nếu mai mà không hết :(( em tính sẽ dùng thử cái softcup. Hơi đắt, với cả chưa dùng bao giờ nhưng nghe nói đeo vào vẫn quan hệ ngon lành như bình thường nên đành liều một phen
Các mẹ thường dùng phương pháp gì trong những lúc thế này ạ?