Tình hình là mấy ngày hôm nay em đang rất bức xúc đau khổ không biết thổ lộ cùng ai. Haizz. Lên WTT bán than mong có người tri kỉ an ủi trong lúc bi đát của cuộc đời. :D


Tình hình rất chi là tình hình các bác ạ. Em đang bị bê xê lết bởi 1 zai vừa già vừa không đẹp zai. Nói chung là tình cảm đang rất nồng thắm thì đột nhiên một ngày đẹp trời, vì tò mò, em search nick bác ý trên google và phát hiện ra 1 sự thật hơi bị phũ. :(( Trong 1 cái diễn đàn của ***********, em thấy nick bác ý hiện lù lù. Choáng toàn tập. Kể thêm cho các bác biết là, cái diễn đàn này là của các zai đi chơi gái về kể lại xem "em ý" thế nào, hàng họ có ngon không, phục vụ có tận tình hay không và share nhau số điện thoại của "em ý". Haizz. Nghe buồn nôn không thể tả được.


Tự nhiên bây giờ chả còn tý yêu thương tôn trọng nào với bác ý. Vấn đề là cả nhà, qua lời kể của em, thì rất ngưỡng mộ bác này, lúc nào cũng nghĩ là em với bác ý chắc sẽ lấy nhau. Giờ phải làm cả nhà thất vọng rồi. Hay là bỏ qua coi như đây là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa nhỉ. Các bác có kinh nghiệm tư vấn cho em cái. Huhu. Thật là hoang mang quá cơ. :Crying: