Trưa 29 Tết anh em mình mới về đến nhà. Trong bữa cơm cùng gia đình, bố mẹ rồi anh chị cứ hỏi về anh hoài, cứ hỏi em sao anh không đến chơi, chúc Tết bố mẹ? Em cũng chỉ biết nói rằng anh cũng mới về, chắc còn bận gia đình anh...Ăn cơm xong em trố lên gác gọi điện cho anh, nói anh dành ít thời gian sang nhà em chơi, mọi người cứ nhắc mãi...thế mà đáp lại sự nhiệt tình của em là sự hờ hững của anh, anh nói anh còn bận nói chuyện với bố mẹ, anh nói Tết còn dài, đến lúc nào chẳng được. Vẫn biết anh đã quen biết gia đình em từ lâu (anh vốn là bạn thân của chị gái em), nh trước đây anh đến nhà em với tư cách khác, giờ anh đến nhà em với tư cách là bf của em, thế mà anh luô tỏ ra ngại ngùng, lạnh lùng...
Mùng 1 Tết năm nay thế nào mà lại trùng vào Valentine, mà còn là một ngày Valentine mưa lạnh, vì thế nên em cũng cảm thấy "lạnh" vô cùng, nhất là khi nhận được dòng tin nhắn lúc 8h40 của anh "mập ơi, trời vẫn không ngớt mưa. Mai anh đến nhé. Sozi mập"............................. Buồn, buồn, buồn. Chả biết nói gì hơn, chả biết nghĩ gì hơn. Có phải anh coi em là "của anh" rồi, anh coi em là điều tất nhiên của anh rồi, nên anh không còn dành cho em đủ sự quan tâm nữa, anh đánh mất cả sự lãng mạn tối thiểu trong tình yêu...
Mùng 2 Tết. Vẫn biết đó là ngày "đến hẹn lại lên" của đám bạn thân của anh. Và dù đã biết chắc anh sẽ chẳng đến như lời anh nói...và rồi em đã ... không đau vì quá đau... Tối đó đám bạn thân em cũng tụ tập ăn uống hát hò, tối ngủ lại nhà em, buôn chuyện đến khi trời gần sáng. Em kể chuyện anh em mình, em chỉ chực khóc mà không dám khóc, sợ xấu hổ với bọn bạn. Cả lũ ngủ khò khò rồi, em vẫn trằn trọc, em nghĩ đến chuyện anh em mình, em đã muốn từ bỏ anh ạ...
Mùng 3 Tết. Buổi sáng ở nhà chán chê, chiều có anh bạn đến chơi, rủ đi ăn ốc, đi luôn. Đúng lúc ấy anh đến nhà em chơi. Anh cũng chỉ ngồi lại một lúc rồi về, về rồi mới gọi cho em. Anh gọi, em chẳng cảm thấy gì, vui không, buồn không...
Mùng 4 Tết. Sau khi dọn dẹp đống cỗ bàn, em cùng chị gái anh rể phóng xe đi chúc Tết bà chị họ, lúc về alô anh rủ đi chơi, anh bảo cứ về nhà tẹo anh qua đón đi chúc Tết (em ko gọi trước thì chắc anh cũng chẳng thèm đến đón đi đâu nhỉ >.