Em 28 tuổi,chính thức chia tay với người yêu ngày 15/7 và từ đó 2 đứa không nt, điện thoại hay liên lạc. Chia tay vì hoàn cảnh, và vì nhận thấy sẽ tốt hơn cho cả hai. Anh ấy k tự tin mang lại hf cho em.


Hôm qua anh ấy nt hỏi thăm em tình hình sức khỏe,công việc.


Anh bảo không yêu thì làm bạn ( a ở SG, mình ở Đà Nẵng). Em bảo lần sau anh đừng gọi dt hay nt cho em nữa. Với em không yêu thì không bạn bè gì nữa hết.


Nhưng nhờ cuộc hỏi thăm mà e biết a đang bị bênh, bị gout mọi người ạ. Nhưng tự a đi khám,chữa trị chứ gia đình a k ai biết. Anh bảo chỉ nói e biết vậy thôi.


Thật sự e cũng lăn tăn vầ lo cho anh. cũng lên mạng tìm kiếm bài thuốc và mail gửi các kinh nghiệm chữa bệnh qua cho anh. Rồi nt nói anh kiêng cữ giữ gìn sức khỏe. Anh chỉ nt lại cảm ơn mình nhiều.


Hiện tại cả anh và mình chưa ai có người yêu mới! Sau mối tình 5 năm với anh, mình thấy đau lắm! Nhưng không trách gì anh cả! Coi như 2 đứa không duyên nợ.


Mọi người thấy e có ngốc không? Thật sự có nên để ý và quan tâm cuộc sống của anh ấy? Hay bơ bệnh a đi và tìm niềm vui,cơ hội tới cho mình. Không cần để ý tới a nữa! Từ hôm qua tới giờ cứ lăn tăn...