Thật sự em quá hoang mang. Mong các anh chị hãy cho em lời khuyên.
em và anh yêu nhau cũng gần 2 năm rồi. Anh là người đầu tiên em yêu nhiều đến vậy. Yêu anh em dã thay đoi rất nhiều. Nhưngx người bạn khác giới trước kia em quen thân và cả những người hay nói chuyện, thỉnh thoảng gặp gỡ nhau, từ ngày yêu anh em đa hạn chế dần những tin nhắn, cuộc trò chuyện vs những người đó, nếu họ có chủ đoongj nhắn tin trước em đều tìm cách ngắt câu chuyện rất nhanh. Vì em k muốn trong khi yêu anh lại tạo cơ hội hay đieeuf kiện chia sẻ cảm xúc của mình với ai khác ngoài anh. Em tôn trọng và trân trọng anh như chính tình yêu của em vậy. Quan điểm của em khi yêu không nên nghi ngờ, hoài nghi người mình yêu. Hãy yêu, và để thời gian yêu nhau đc hạnh phúc chứ k phải yêu mà toàn cãi nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Có lẽ em sai???
Em tin tưởng anh, vì em yêu anh còn vì cả cách sống của anh nữa. Anh giỏi giang, em kém anh về học thức rất nhiều. Em luôn tự hào vì có 1 người yêu và hiểu mình, luôn che chở cho em. Em sinh ra trong 1 gđ khó khăn và thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm, em tự lập từ bé, em luôn mạnh mẽ và kiên cường, em k dựa dẫm vào ai. Trươcs khi nhận lời yêu anh em có kể hết về hoàn cảnh gia đình mình với anh. Em nói anh suy nghĩ kỹ liệu yêu 1 cô giá có hoàn cảnh như vậy anh có châps nhận được không. Khi nghe em kể anh cũng rất sốc vì k nghĩ em 1 cô bé còn quá tre mà gánh chịu quá nhiều nỗi đau. Anh chỉ nắm chătj tay em và hỏi em dồng ý làm người yêu anh không. Và chũng em yêu nhau từ đó. Thời gian đầu mới yêu cũng có những xích mích, cãi nhau vì chưa hiểu được đối phương quan tâm và muốn gì. Nhưng càng về sau này bọn em rất ít lần cãi nhau, hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn.
Dầu năm nay anh bắt đầu đi làm, công việc mà bấy lâu nay theo đuổi, công việc mà bao nhiêu người mơ ước. Em hãnh diện vì anh. Bạn bè ai cũng ghen tị với em vì có người yêu giỏi giang, yêu chiều em. Nhưng cũng từ ngày anh đi làm, anh dần thay đổi. Anh đi công tác, tập huấn rất nhiều vì yêu cầu công việc. Em hiểu thông cảm cho ngành nghề của anh. Dù bất an lắm, dù lo sợ mất anh lắm. Em vẫn tin anh. Thỉnh thoảng có những suy nghĩ lo âu thôi. Em k kiểm soát anh, hoạch sách điều tra anh đi đaau làm gì. Vì khi yêu em sẽ tin.
Hôm nay, tình cờ, không hiểu sao hay vì những suy nghĩ gần đây em cầm đieenj thoại của anh lại vào mục tin nhắn. Đọc và hơi bất ngờ 1 tin nhắn tình cảm, tin nhắn như thủa ngày xưa mới yêu anh nhắn cho em. Một dãy số k có trong danh bạ. Em hoang mang. Em hi vọng là 1 tin nhắn của ai đó gửi nhầm vào máy anh thôi. Nhưng không vào xem, nó là tin nhắn anh gửi đi. Tin nhắn chỉ sau tin nhắn gửi cho em hôm qua chắc là 1 vài giây. Vì là máy xảm ứng nên tất cả tin nhắn đều lưu lại trong từng số điện thoại. Và trong mục tin nhắn cỦa số đấy cũng chỉ duy nhất có tin nhắn của anh. Không tin hồi đáp.
Hỏi anh. Anh nói k biết sao anh lại nhắn tin nhắn đó. Suy nghĩ rồi trả lời anh k có ý gì vs cô ấy. Không bao giờ có suy nghĩ gì. Chỉ là mấy anh em trong cơ quan hay trêu nhau rồi nhắn tin vậy thôi. Anh k có tình cảm gì cả. Em cũng biết mấy anh tcon trai hay có kiểu thách đố nhau, rồi nhắn tin trêu em này em kia. Nếu người áy cũng có tình cảm nhắn tin lại vs anh, cũng tình cảm lại với anh thì giả cũng thành thật Nhưng chỉ trêu thôi liệu có phải tình cảm ở mức đaays? Trêu mà nhắn tin tình cảm vậy làm chi? Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không khi anh nói những lời đấy với 1 cô gái khác không phải em. Anh hơn em 8 tuổi không phải là ít, anh chín chắn người lớn lắm cơ mà. Anh không nghĩ đến em bị tổn thương ư? Em nghĩ anh sẽ không tham gia vào mấy trò đấy cơ vì em hiểu anh. Nhưng em nhầm, em có hiểu anh đâu.
Em nữa tin vào những gì anh nói, anh không có tình cảm chỉ là trêu thôi. Tất cả những gì anh nói, anh giải thích đều nhìn thẳng vào mắt em, anh cũng bắt em nhìn vào mắt anh. Anh muốn em tin tưởng những điều anh nói Em 1 nũa vẫn hoang mang vì có quá nhiều câu chuyện như vậy mà người con gái vẫn tin tưởng vào người yêu để rồi bị phản bội.
Nhưng cuối cùng em vận lựa chọn tin anh. Quãng thời gian yêu nhau, con người anh em vẫn sẽ tin anh. Nhưng niềm tin ấy không thể nào còn nguyên vẹn như trước được anh ạ. Và có lẽ 1 lần đanhs mất niềm tin này tình yêu cũng hư hao đi nhiều.
Các anh có từng dính vào mấy vụ trêu gái như vậy chưa? Các anh cho em lời khuyên