Quen nhau được 2 năm. anh cũng đến nhà tôi chơi thường xuyên, đó giờ tiếp xúc với anh tôi thấy anh rất tốt , đối với người lớn tuổi thì nói chuyện lễ phép,với bạn bè thì sòng phẳng, với người yêu thì hết mực quan tâm. Khi đến nhà tôi thì gia đình tôi cũng chào đón nhiệt tình, nhưng chỉ có điều là 1 vài người lớn có tính đa nghi " Sự thật thà " của anh có đáng tin hay không??? Hay chỉ là vỏ bọc bên ngoài của sự âm mưu gì đó chăng? Mỗi lần anh qua nhà tôi chơi , tôi cũng có nấu ăn để cho anh thấy là tôi cũng đảm đang biết nấu ăn này nọ , nhưng gia đình tôi lại bảo là " Lụy tình, sao mà yêu nó quá vậy "...thật sự là tôi rất đau đầu không biết phải nói làm sao để gia đình có 1 chút niềm tin vào người tốt luôn đó. bây giờ mỗi lần gặp nhau tôi cũng không dám cho anh ấy vào nhà vì sợ nếu anh ấy biết nhà tôi nghi ngờ anh ấy như vậy thì tôi thật sự thấy không tốt cho cả 2 bên.


Nói với anh cũng không được, bạn bè thì càng không ( vì bạn bè chung ) nên đành lên webtretho tâm sự với các anh chị có kinh nghiệm có thể gỡ rối cùng em. Làm phiền anh chị có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ cho em. Một ngày tốt lành