Em xin các chị giúp em vụ này ạ


Tình hình là thế này: em và 1 bạn gái, đại khái là chuyện buồn vui, to nhỏ, hay nhắn tin và tâm sự với e, và e cũng khá quan tâm, luôn chia sẻ động viên, ốm thì mua quà đến chăm sóc... đại khái là e rất tốt với hắn (đúng nghĩa theo kiểu cưa cẩm cổ truyền)


Bản thân em thì nhận là ngoan thì cũng không hẳn, nói chung là bình thường


Dạo này (2 tháng trờ lại đây), e rất hay đến nhà, chơi, nói chuyện, đưa đi chơi, hay đâu đó. Bố mẹ, anh chị em, và bạn bè của bạn ấy, nhận xét là "chững chạc, người lớn, abc..,"và nói chung là sẽ vô cùng mừng rỡ khi 2 đứa là 1 đôi (điều này bạn ấy nói với em)


Vấn đề ở chỗ là bạn ấy, dù đã để cho e nắm tay vô tư, ôm(tùy lúc), và lúc nào buồn chán thì hay đòi e nọ kia, nhưng chơi bài ngửa thế này, 1 phần vì sức ép của gia đình hay sao ấy( vì e được cái có thương hiệu tốt; ai cũng yêu quí), bạn ấy bảo là:


- Ở bên e thì thấy rất yên tâm, nhưng không có cảm giác yêu đương


- Bảo e thiếu 1 chút bốc đồng, 1 chút nồng nàn, thêm tí nữa là hoàn hảo rồi


- Và chốt 1 câu cuối - làm thế nào để "tớ thích bạn đi"


Vẫn motuyp cũ, là ny cũ ngày xưa thì rất là bất cần, coi không ra gì, mà vẫn yêu, vẫn thích( con gái thích bad boys???)


Chuyện của em là như vậy, các chị giúp em với ạ