Tôi 26 tuổi và bạn gái tôi 27 tuổi, hai người quen nhau lúc học trung cấp, đến giờ đã được 7 năm. Gần đây tôi ghé nhà bạn gái tôi thì bố bạn gái tôi hỏi "Tết này có về quê không? Sang nhà bác nói chuyện tý."
Hiện tại tôi đang ở Quận 12, bạn gái tôi ở Quận 4, một tháng gặp 3-4 lần gì đó, thường là gọi điện nói chuyện thôi. Không gặp nhau thường lắm nên cũng ít cãi nhau :). Hai đứa quen nhau ở quê cùng lên tp HCM học và giờ đã đi làm.
Hai đứa cũng đã có bàn đến vấn đề cưới hỏi và dự định trong năm nay (tháng 6) hoặc năm sau sẽ cưới. Trong năm nay chị 2 của tôi sẽ lấy chồng do đó việc cưới xin của tôi chắc phải dời đến sang năm. Bản thân tôi cũng chưa muốn cưới trong năm nay vì công việc hiện tại của tôi không ổn định lắm. Nếu cưới nhau rồi thì không biết ở đâu vì 2 đứa làm ở 2 nơi rất xa nhau.
Bây giờ tôi không biết trả lời bố của bạn gái tôi thế nào khi bị hỏi "Hai đứa quen nhau lâu rồi có định cưới hỏi gì hay không?". Tôi có hỏi ý kiến bạn gái tôi thì bạn ấy nói để suy nghĩ đã.:Donttella:
Nếu tôi nói là chưa muốn cưới thì liệu có kỳ quá không? Hay là Tết này không ghé thăm 2 bác bên nhà:Thinking:
Gia đình tôi cũng không khá giả gì mấy, nếu lo đám cưới của chị 2 tôi xong rồi phải lo đám cưới của tôi nữa thì chắc mệt lắm. Tôi rất lo cho gia đình