Bạn tớ đang rơi vào tình huống thế này. Mà nhà tớ thì bó tay, vì thuở xưa quen chồng là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của đời mình, quen ổn thỏa 3 năm vèo cái cưới luôn, nên chả có tí ti kinh nghiệm gì mà tư vấn tư viếc cho nó cả. Cơ mà thấy nó tội quá, nên tớ mang đi hỏi mọi người giúp đỡ với.
Tình hình là bạn tớ yêu một người đã 8 năm rồi chứ không phải chóng vánh, tuổi cũng đã chín chắn rồi. Ban đầu là nó đơn phương thôi (nó là nữ). Nó yêu anh kia nhưng rất kín đáo, chỉ âm thầm quan tâm, chia sẻ công việc (vì làm cùng công ty). Bao nhiêu khó khăn gì gì của anh kia nó âm thầm giúp cả.
Được hơn 6 năm "đi bên đời chàng" như thế thì anh kia cảm động. Vì thật sự nó là một mẫu người tớ nói hết sức công tâm là rất tốt tính, kín đáo, hiền lành. Anh kia suốt thời gian ấy cặp bồ lung tung nhưng nó chỉ lặng lẽ chia sẻ tất cả mọi thứ mà thôi. Đến khi anh kia đã mệt mỏi với những cuộc tình, phần nữa thì đã bắt đầu quá quen thuộc với một người cứ lặng lẽ hỗ trợ mọi thứ cho mình nên anh kia bắt đầu bày tỏ tình cảm cho nó biết.
Nói chung là thời gian đó con bạn của tớ rất hạnh phúc. Ai cũng nhận thấy hết. Nó cũng dại dột thú thật với anh kia hết về tình cảm của nó 6 năm qua. Anh kia bảo là anh kia biết chứ, nhưng không nói ra thôi.
Nhưng được 1 năm rất hạnh phúc bên nhau thì công ty của bạn tớ xuất hiện một nàng nhân viên mới. Nàng này thì khá là xinh xắn (xinh hơn bạn tớ), linh động, thông minh nhưng thông minh một cách... quá đáng (hì hì, tớ bênh bạn tớ tí). Vèo một cái, bằng sự hấp dẫn + ma mãnh của mình, nàng ấy thu hút được anh bạn kia ngay.
Vấn đề là nếu nàng ấy yêu hết sức thật lòng thì bạn tớ đã thôi, chấp nhận chịu thua mà rút chân ra - vì tình cảm mà, không miễn cưỡng được. Cơ mà rất nhiều người nhận ra nàng mới vào kia chỉ tìm cách lợi dụng mà thôi, kiểu như cặp bồ để lợi dụng ấy mà. Sau đấy thì còn phát hiện nàng kia đã có chồng con rồi, đang có luôn chứ không phải đã li dị, tức là nàng đấy chỉ đang ngoại tình thôi.
Cái dở của bạn tớ vào thời điểm ấy là nó đã không kiềm chế nổi (vì yêu quá mà), nên đã có nhiều cư xử vụng về. Chính nó cũng biết thế, ví dụ như ghen tuông - thật ra là không ghen cũng không được vì nàng kia cố tình chọc cho ghen đấy ạ. Bạn tớ bực bội với một số chuyện thì anh chàng kia càng làm căng thẳng. Sau cùng bạn tớ quyết định nghỉ làm ở chỗ đấy luôn vì anh kia cứ cố làm ra vẻ như muốn kết thúc nhưng lại không nói. Bạn tớ muốn nói chuyện rõ ràng xem thế nào thì anh ta lảng tránh, im lặng, hỏi gì cũng không nói nữa. Bạn tớ chỉ còn cách nghỉ cho đỡ đau lòng thôi.
Giờ nó đã làm ổn định ở chỗ mới, nhưng nó vẫn buồn nhiều vì chuyện cũ.
Anh chàng kia thì vẫn à ơi ậm ờ, tặng này kia, đong đưa đủ điều với nàng mới kia nhưng hình như cũng chả biết có tới đâu không vì nàng kia cũng chả có vẻ gì muốn bỏ gia đình của mình cả.
Về mặt lý thuyết, tớ hiểu rằng dễ nhất vẫn là khuyên bạn tớ QUÊN PHÉNG cái anh chàng kia đi, bắt đầu lại một điều gì mới mẻ.
Nhưng tớ biết là khó. Một người mà đã yêu bền bỉ 8 năm trời, đã có những gắn bó như vợ chồng (ý tớ là tình dục), thì quên đi quả là không phải dễ. Nhất là bạn tớ là mẫu người không phải dễ quên, dễ yêu nữa. Tớ chỉ muốn hỏi mọi người, có ai từng có người yêu và bị "giật", cướp mất trên tay chỉ vì những trò ma mãnh và mình vì quá ghen nên lúc đấy đã không kịp có những cư xử thật khôn ngoan (nhưng cũng không đến nỗi cư xử quá tệ) chưa? Có cách gì để có thể "giành" lại người yêu không?
Như đã nói, tớ rất hiểu chuyện quên béng đi là tốt nhất nhưng tớ biết bạn tớ không làm được cách này nên xin mọi người khuyên dùm cách khác nhé. Cảm ơn cả nhà thật nhiều.