Chả là em có 1 cô bạn thân ở Hà Nội. Trong một dịp công tác, em nhờ bạn trai mang giúp quà sinh nhật ra HN cho cô bạn. 2 người đấy gặp nhau được 1 lần, bao gồm ăn uống và đi dạo hồ Trúc Bạch - Hồ Tây. Sau đó thì có chat chit/Fb/nhắn tin này nọ cho nhau.
Giáng sinh, cô ấy có gởi thiệp giáng sinh vào cho cả em lẫn anh ấy. Trong cái thiệp dành cho anh ấy có 1 bức thư tỏ tình. Anh ấy có đưa cho em đọc, nhưng em không đọc, biết nội dung đại loại là tỏ tình này nọ thôi. Từ ngày đầu tiên gặp, đến khi cái thư tỏ tình đó đến tay đối tượng chỉ vọn vẹn không được 3 tuần.
Suôt ngày em thấy 2 người đấy nhắn tin qua lại cho nhau.
Em đã rất giận, vì rõ ràng cô ấy biết chuyện tình cảm của em và anh ấy nhưng vẫn gởi cái thư tỏ tình đấy.
Cũng rất giận anh ấy. Bây giờ em nên làm gì tiếp ạ :(