Em và anh ấy yêu nhau cũng gần 1 năm rồi, xấu đẹp gì thì cũng biết hết. Chả là em là đứa không hay ăn mặc, trang điểm thì không bao giờ mà suốt ngày chúi mũi vào học hành. Anh ấy học trường khác em, trường anh ấy thì toàn những chị ăn chơi đua đòi, nói ko quá j nhưng học thì không học mà lên lớp ăn mặc như không, đánh phấn son lòe loẹt, mặt trắng bệch rồi mắt thì đánh đen sì. Không hiểu quái gì mà lão người yêu em cứ so sánh em với mấy bà đấy, bảo e ăn mặc như dở, bảo e này nọ, đang bức xúc mong mọi người thông cảm >"< Rồi bắt em phải thay đổi cách ăn mặc này kia. Em thì đúng là mù về thời trang, nhưng cứ nghĩ ăn mặc nhẹ nhàng là đc rồi, làm gì phải trang điểm lòa loẹt, e lại còn hay bị dị ứng với mĩ phẩm nữa chứ. Mọi người có ý kiến hay cách gì thì giúp em với. Em đang rất rất rất là khó chịu. Con gái thì ghét nhất là bị đem ra so sánh mà...