Chào các anh chị trên diễn đàn. Em đang gặp vấn đề tình cảm, nhưng không biết chia sẻ cùng ai, nên em mạo muội đến đây nhờ sự giúp đỡ của mọi người.
Chuyện là em xin vào làm bếp cho 1 quán ăn đến nay được 2 tháng, còn cô ấy làm phục vụ ở đây gần 2 năm rồi. Thời gian đầu mới vào cô ấy tán tỉnh em trước, em thì lại chẳng thích con gái chủ động như vậy, cứ mỗi khi rãnh rỗi cô ấy lại chạy vào bếp kiếm em, cứ thế suốt 2 tuần. Đến hôm đấy em sơ ý đứt tay, vì quán đang đông khách nên em quấn tạm bao ny-lon, cô ấy thấy vậy mới bỏ quán chạy te te (ra tới cổng còn bị vấp) lúc về cầm xấp băng cá nhân đưa em. Sau lần đó em cảm thấy mủi lòng, thôi thì người ta thương mình mà mình phũ phàng quá cũng không nên, vậy là tụi em bắt đầu tìm hiểu nhau... nhưng 4 ngày sau, em vô tình biết được cô ấy đã có bạn trai, và họ quen nhau đã gần 1 năm, họ rất ít khi gặp nhau, thường thì 1 tháng 1 2 lần, chỉ nt đt. Em mới hẹn cô ấy ra để nói cho rõ ràng khi tình cảm chưa sâu nặng, cô ấy thừa nhận tất cả nhưng lại không muốn xa em, rồi tự dưng ngồi khóc ngon lành... cuộc đời em không sợ ma cỏ cướp bóc gì cả ngoại trừ 1 điều duy nhất là thấy con gái khóc :-< cô ấy bảo cho cô ấy thêm thời gian, cô ấy sẽ bỏ tất cả để làm lại từ đầu với em, em cứ lần nữa lần mãi rồi yêu lúc nào không hay :(
Người ta nói người đang yêu hay khờ dại lắm, mà em khờ thật, khờ đến mê muội, đến nỗi em chấp nhận tất cả, kể cả lúc biết cô ấy đi chơi với ng ấy, những lúc họ nt với nhau, em đau lắm nhưng cứ nghĩ cô ấy cũng yêu mình nên lại thôi, em không muốn làm cô ấy tổn thương, để 1 mình mình đau là đủ rồi.
Em giờ đã lỡ yêu cô ấy mất rồi, không muốn mất cô ấy, giờ em phải làm sao để loại bỏ tình địch? Anh chị cho em vài lời khuyên nhé. Em cám ơn trước.