Làm cách nào để trị tên người yêu có tính xấu thế này ?
Em và người yêu yêu nhau đc 2,5 năm rồi, ban đầu thì cũng đẹp như bao đôi khác . Nhưng càng về sau càng bộc lộ những bất đồng về quan điểm, về tính cách, cách nghĩ về cuộc sống ....vv...vvv... Dạo gần đây , cứ ở bên nhau lúc nào là vặc nhau lúc đấy, cãi nhau khiến cả 2 đều rất mệt mỏi, riêng em thì stress kinh khủng .
Vì lý do cãi nhau dường như là những chuyện đâu đâu , em làm gì cũng khiến anh ý khó chịu , lời nói, hành động đều khiến anh ý tức giận, bực bội, thi thoảng còn bảo em là ngu dốt ~~~> rồi em bực theo ~~> thành ra cãi nhau .Hồi đầu khi yêu nhau không có chuyện thế này. Nhiều lần em đều góp ý nhẹ nhàng bảo là đừng nổi nóng , cáu giận với em nữa làm em buồn đấy , và anh ấy cũng có tiếp thu lúc vui vẻ, nhưng sau đâu lại hoàn đấy , có hôm anh ấy còn nói là : không hiểu sao em làm gì đều khiến anh ngứa mắt nên anh mới cáu ! Lâu dần em cảm thấy mệt mỏi và buồn bực, nản lòng mỗi khi nghĩ đến anh ấy, mặc dù anh ấy vẫn nói là còn yêu em nhiều và trong thâm tâm em cũng vậy.
Người yêu em đang bị làm sao vậy ạ, có cách gì để trị lão người yêu này không ? Chứ em hết chịu nổi rồi , em vì muốn cả 2 vui vẻ , nên lúc nào cũng nhịn nhịn nhịn , nhưng nhịn nhiều quá bây giờ .... cứ đơ đơ, mệt mỏi, như quả bom sắp nổ tung ý !