Em là một học sinh trung học , vừa kết thúc một mối tình sâu đậm với một cậu con trai học cùng em 4 năm cấp 2 , và yêu đc 8 tháng . Hôm ấy bọn em đã cãi nhau , chính em là người đã gây sự trước . Trước khi cãi nhau vài phút chúng em còn rất sâu đậm , vui vẻ . Nhưng sau khi cãi nhau , em vẫn chưa chịu xin lỗi . Vậy là cậu ấy đòi chia tay . Sau đó em có xin lỗi cậu ấy rất nhiều lần rất rất nhiều , thậm chí là van xin nhưng cậu một mực nói rằng cậu ấy hết tình cảm rồi và bây giờ cậu ấy chỉ cảm thấy giận thôi . Chúng em đều là tình đầu của nhau , những gì các cặp đôi khác đã làm thì chúng em cũng đã trải qua và cũng đều là lần đầu cả . Hiện tại cậu đối xử rất lạnh nhạt với em , nhưng lúc em gặp chuyện thì cậu ấy đều quan tâm hỏi han , nhưng tuyệt nhiên muốn giữ khoảng cách . Em chỉ muốn hỏi liệu cậu ấy nói cậu ấy hết tình cảm rồi có phải là thật không ? Trong khi trước đó cậu ấy yêu thương em hết lòng không có dấu hiệu mờ nhạt . Vậy mà chỉ sau cuộc cãi nhau ấy , cậu ấy đã không thể quay lại với em nữa . Và em muốn hỏi thêm là con trai sau khi kết thúc một cuộc tình sâu đậm một cách không mấy êm đẹp , liệu có dễ dàng mở lòng hay thích thêm ai không