Bọn em yêu nhau được gần 2 năm rồi. Tính khí 2 đứa nhiều lúc sến, yêu thương nhau, hợp nhau nhưng lại được cả 2 cùng nóng tính như nhau. Nhiều lúc giận nhau chả ai nhường ai rồi em cũng nghĩ thôi thì con gái - người phụ nữ là người giữ lửa trong nhà nên em nhịn. Thời gian gần đây bọn em hay xung đột lắm ạ. Nhiều lúc anh ấy cứ hay cáu với em ấy! Tủi thân không chịu được ấy!
Nhiều lúc nghĩ tiêu cực hay thôi, nhưng tình cảm thì cứ bị nhiều ấy. Muốn hâm nóng tình cảm lên, để anh ấy trân trọng mình hơn, yêu thương gìn giữ mình hơn mà không biết làm thế nào nữa. có ai có cách gì không ạ? :( :((:((