Em có một chuyện làm em khá đau đầu. Em và người yêu đã từng chia tay một khoảng thời gian sau đó mới quay lại. Trong thời gian đó, anh ấy có thường hay nhắn tin với một chị kia và có qua lại khoảng chừng vài tháng. Em và anh ấy tại thời điểm đó chưa có quay lại mà vẫn xem nhau như bạn nên hay nói chuyện với nhau. Không biết làm thế nào mà chị đó lại biết sự tồn tại của em. Thế là chị ấy nhờ người quen hỏi thăm em, xem em ra sao, em thế nào, nhờ bạn bè add nick yahoo, facebook em để làm quen rồi sau đó hỏi vấn đề tình cảm của em ra sao. Lúc đó thật tình em và anh ấy chẳng có gì, học ở xa nhau nên hầu như không gặp mặt. Rồi sau đó hai người chia tay. Phải gần 2 năm sau ngày 2 người chia tay, em và anh ấy mới quay lại.
Còn chị kia thì đi nói với bạn bè em rằng em đê tiện, em lừa tình, em giả vờ ngây thơ để dụ dỗ mấy đứa con trai. Thậm chí chị ấy còn dùng những cái nick giả add và chửi em nữa. Nhưng sau đó, thì chỉ lại nói rằng em rất ma lanh, khi chỉ chưa biết gì thì em đã đi điều tra về chỉ rồi. Nhưng thật sự là lúc đó em chẳng biết gì cả, em cũng không xen vào mối quan hệ hai người để chia rẻ. Hai người chia tay là do chị ấy quá cố chấp, quá hy vọng anh ấy quan tâm, cấm đoán đủ điều.
Những chuyện trên cách đây 3 năm rồi, bây giờ, chị ấy đã có người yêu mới. Mọi chuyện chắc không có gì để nói nếu chị ấy không công kích và nói xấu sau lưng em cho đến tận bây giờ. Chị ấy vẫn không quên được người yêu em dù cho đã có người khác. Về bản thân em, nói thật ra em không có hơn chỉ. Việc làm cũng tốt hơn em, giỏi giang, nhanh nhẹn hơn em. Em chẳng hiểu sao mà cứ công kích em mãi. Chị ấy hay post những câu triết lý và luôn ra vẻ rằng một người đa sầu, đa cảm. Em thật tình không muốn so đo nhưng mà cứ nói mãi. Ba mẹ em cũng bị chị ta lôi vào nói, rồi học hành, việc làm, mắng rằng em chả có tư cách gì cả :(
Không quên được người cũ thì quen người mới làm gì để ra vẻ hạnh phúc. Mỗi người có cuộc sống riêng nhưng bị những lời nói này nói đi nói lại mãi cũng khiến em rất mệt mỏi.