Em năm nay 31, đã ly hôn 2 năm rồi. Từ đó đến nay em đã có một mối tình với chàng trai tân kém 2 tuổi. Mà không hiểu sao e toàn trai tân tán thôi, hiện giờ có 3 chàng.
Nhưng hiện giờ đang có tình cảm với 1 bé kém 9 tuổi. E và bé gặp nhau trong một buổi hội thảo, bé này làm bảo vệ ở đó. Ngay lần gặp đầu tiên( vào buổi sáng) mình đã thấy ánh mắt của bé này dành cho mình rồi. Đến trưa bé làm cách nào mà xin được số điện và gọi điện làm quen ( lúc đó mình chưa biết bé là ai). Sau đó hàng ngày( quá trình hội thảo của mình kéo dài 1 tuần) bé chủ động làm quen và tiếp cận mình.
Tối nhắn tin và nói chuyện lúc đó bé chưa biết về hoàn cảnh của mình và có lẽ không biết mình nhiều tuổi thế. Sau một tuần mình cũng nói rõ về hoàn cảnh của mình. Nhưng bé vẫn dành những quan tâm với mình
Ban đầu mình cũng không thích nhưng tiếp xúc dần cũng thấy quý vì bé rất thật và ngoan, nói chung tình cảm và theo mình cảm nhận bé có tình cảm thật của mình.
Vấn đề là hiện giờ bé vẫn nhắn tin và nc với mình nhưng ko dám nhận mình là cậu bé ở hội thảo, bởi nhắn tin thì bé thổ lộ tình cảm nhưng lại không dám nhận là mình. Qua nc mình biết rằng bé tự ti về hoàn cảnh; Bé là bảo vệ, nói chung là nghèo, lại là người ở nơi lhacs phải thuê nhà... có lần nc bé bảo là nói hoàn cảnh mình ra sợ người khác coi thường, mình mến bé ở điểm đó
Bây giờ mình cũng thực sự say nắng rồi nhưng bé vẫn cứ chối rằng mình không phải là chàng bảo vệ hàng tối vẫn nhắn tin với mình và hàng ngày vẫn ngồi tâm sự với nhau
Có lần mình dùng số máy khác gọi vào máy của bé để thử chắc chắn có phải bé không thì bé nhìn vào đt và ngó sang mình biết là mình thử. Khi nhắn tin mình đã nói với bé: E muốn làm quen với chị mà không dám nhận thì e làm quen làm gì. Bé bảo: Em đang bận công việc thời gian này chưa gặp được, không phải e không muốn gặp chị chị đừng buồn nhé
Mình không biết làm thế nào để bé vượt qua đc mặc cảm. Mà thực ra mình chỉ là phụ nữ bình thường, không xinh, không giàu có, Các bạn giúp mình với.