10 năm em và anh làm bạn. 10 năm em cùng anh trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió. Mỗi buổi sáng gặp nhau, kể cho nhau nghe mọi chuyện trên đời, nhỏ có, to có, quan trọng có, vớ vẩn có. chuyện những chàng trai của em, chuyện những cô gái của anh.


Rồi anh đi du học. Ta vẫn đều đặn chat với nhau hầu như là mỗi tối. ta vẫn biết rõ về cuộc sống của nhau, vẫn gần nhau trong từng câu chữ.


1 năm sau, anh quay về. và rồi ta yêu nhau. biết bao nhiêu kỷ niệm chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi anh ở đây. cay đắng, thất vọng, hạnh phúc, ngọt ngào, em đã đứng bên cạnh anh, em tự tin nói như thế.


Và rồi anh lại đi. ta hứa với nhau sẽ yêu xa. em sẽ đợi, anh sẽ về. ta đã đặt cho nhau 1 đích đến. ta tự hứa với lòng sẽ không phung phí 10 năm ta gắn bó bên nhau. ta biết yêu bạn thân là khó. ta cũng biết yêu xa là khó. nhưng ta tự tin nắm tay nhau, ngẩng cao đầu nói với mọi người rằng "ta làm được". ta đã rất hạnh phúc, anh có nhớ không?


Vậy mà giờ đây. anh nói anh muốn dừng lại. anh nói anh không thấy em cố gắng. anh nói anh không tin em nữa. anh nói em không đáng để anh đi cùng. anh nói ta lại làm bạn.


Anh update stt cô đơn lạnh lẽo. Em giữ im lặng ko lên fb nữa. Anh mới chuyển nhà nên không có net, ta cũng đã không chat với nhau gần 1 tuần rồi. Sáng nay mới thấy anh onl, em theo thói quen lại hỏi han. Thấy cách anh nói chuyện. lạnh và sắc. em đau.


Có phải em đang níu kéo những thứ không phải là của mình? Có phải em đang tự lừa dối mình? Có phải em đang tự làm khó làm khổ mình?


Nếu như không yêu nữa, tại sao lại không cắt đứt liên lạc hoàn toàn? Là anh muốn giữ 1 tình bạn đẹp, hay vì anh cần có 1 người chia sẻ, 1 cái thùng rác? Nếu như yêu, tại sao anh không cố gắng, tại sao anh lại quá lý trí và đa nghi? Tại sao anh cứ mãi nhắc đến mối tình đầu của anh? Anh mang em ra so với cô ấy, từng chút từng chút 1, là anh đánh giá em cao, hay là anh muốn cho em thấy em chả là cái gì hết trong mắt anh?


Biết nhau lâu, nhưng hiểu nhau có đủ sâu? Yêu nhau nhiều, nhưng lòng tin dành cho nhau có đủ lớn?


Em phải làm gì đây? Khi em biết em còn yêu anh?


Làm bạn, là anh muốn ta đi lại từ đầu, hay anh muốn giữ em bên cạnh như một vật để dành?


Đau...