Xin chào mọi người.


đầu tiên, em là con trai, bik webtretho qua voz. e ko có thói quen la liếm sang đây nhưng vì đây là chuyện dính tới 1 bạn gái của em nên e nghĩ qua đây xin lời khuyên sẽ tốt hơn.


Em và nhõ củng mới quen àh, chính thức từ ngày 29/9. trước đó có hẹn hò 2 lần trong tuần lun. có lẽ mọi người thắc mắc là tại sao mọi chuyện diễn biến nhanh quá vậy. đơn giản vì cả 2 đứa đều đã có tình cảm với nhau từ trước.


thời gian quen, tụi e đi chơi với nhau khá vui. nhõ là tình đầu của e.


nói về tình cảm của e đối với nhõ xíu nha. thật sự, lúc đầu e chỉ thấy thích nhỏ thui. vì nhõ dễ thương nè, da trắng nè...thật sự, lúc mới quen, e ko thật sự nghiêm túc trong tình cảm. nhưng càng về sau, e cảm thấy e càng yêu nhỏ nhiều hơn, nhìu hơn trước..


ko biết nói sao nữa. vì yêu nhõ nên e quyết định sẽ ctay ( 1 số lý do cá nhân, gia đình, e ko tiện nói ) và e thật sự mong 2 đứa ctay có thể làm bạn của nhau. lần đi chơi cuối cùng, 2 đứa rất vui. bữa đó xem fjlm " about time ". đó là 1 film tình cãm hay. và xem xong, nó tác động e tới mức e quyết định phải hành động ngay. củng vì nhõ thui. e ko mún gieo rắc vô nhõ về hp, về tương lai....


trên đường về, 2 đứa nói chuyện. e đã lột tả e như 1 người xấu, rằng e đã làm chuyện này, chuyện kia.... cuối cúng, tối hôm đó, nhõ nt qua nội dung là " trong vòng 2 tuần, chúng ta sẽ ko nc với nhau. nếu sau tg này, a quyết định thay đổi thì hãy nt qua e "


thật sự, lúc đó, e vẫn còn yêu nhõ, e hoàn toàn có thể nói xạo này nọ rằng e đã thay đổi,... bla bla. nhưng ko, e đã im lặng.


lúc đó, gần 20/10. e dự tính e sẽ làm 1 kỷ niệm đầy bất ngờ vào ngày đó. và tuần sau, e sẽ gặp nhõ và nói rõ ý định của e về chuyện 2 đứa.


em mất 2 ngày + 1 đêm ko ngũ để chuẫn bị cho món quà và 1 cú troll đầy hấp dẫn. nhưng đời ko la mơ. kế hoạch bể hoàn toàn... tối hôm đó, 9h tối, e quyết định qua nhà nhõ để tặng món quà nhưng bị từ chối ko gặp. và sau đó là tin nhắn ctay từ nhõ. tệ hơn nữa, khi nhõ nói răng, nhõ ko mún gặp em nữa.


hsau đi học chung, e đợi tới cuối giờ, qua cầm tay nhõ, nói rằng e mún nc với nhõ nhưng bị phũ hoàn toàn. dù e rất cố gắng thuyết phục.


thời điểm đó, e vô cùng ức chế. tối hôm đó, e mess qua fb nói chuyện....nói rằng, e thích nhõ. dù có ctay. e hy vọng, e vẫn có thễ làm bạn với nhõ. vẫn có thể đi chơi chung, có thễ tâm sự với nhau....


nhưng khi nhõ rep lại, e hoàn toàn bất ngờ và cảm giác gì đó rất tệ. nhõ nói là " bây giờ, trong lòng nhõ, có 1 cảm giác rất khó chịu về e" - rồi " ngay từ đầu e đã ko nghiêm túc trong quan hệ này, đã nghĩ đến chuyện ctay "


hiện tại, thì nhõ có ý mún tránh e. thậm chí, e cãm thấy nhõ có vẻ hận e.


e ko hề mún điều này, dù ko làm ngừi yêu, nhưng e vẫn mún làm bạn với nhõ.


e cũng ko biết e đã làm điều gì mà khiến cho nhỏ hận e dữ như vậy :(


mọi người có cách nào, để làm nhõ hết hận e ko? để em và nhõ có thể trở thành bạn, có thể đi chơi chung này nọ....