Lại vấn đề nan giải nhưng cấp bách: Người yêu đi du học!!
Em xin giới thiệu với mọi người em là con trai 18t hoàn cảnh gia đình vừa đủ xài và đang là sv Đh năm nhất. Như bao người khác thì e cũng kiếm được cho bản thân một mối tình sinh viên vắt vai. Cô ấy ở HN và cũng bằng tuổi học năm nhất như e nhưng khác trường. Lý do thì cũng tình cờ và bất ngờ lắm.
Chúng em mới yêu nhau được hơn một tháng và e cũng ko biết phải diễn tả ntn. 2 đứa yêu nhau rất thoải mái. Ko biết có phải do hợp nhau hoặc do mới yêu hay ko mà chưa có lấy 1 lần giận nhau. Gia đình cô ấy khá hoàn hảo. Họ đều ở bên nước ngoài và cô ấy thì ở HN với 2 cô chị họ. Cũng sẽ ko có chuyện gì nếu như e ko nhận tin cô ấy sẽ du học vào tháng 7 năm tới cả. Và ko biết có quay trở về VN hay ko? Cũng chưa biết hằng năm có về ko nữa. Thực ra lúc đầu dự định của 2 đứa chỉ là thích nhau thì cứ yêu thôi. Được đến đâu hay đến đấy. Vì tính e khá vô tư, thoải mái, ko gò bó hay ép buộc gì cả. Nhưng càng ngày e càng cảm thấy kiểu hơi lo lắng kèm theo một chút hụt hẫng. Xong đâm ra nhiều khi buồn vu vơ chốc lát. E đọc khá nhiều bài trên mạng và cũng có rất nhiều trường hợp giống của e. E đang ko biết tư tưởng bh phải ntn cho nên e muốn nhờ mọi người cho e một lời khuyên được ko?