Linh tính cho biết anh ta không thật lòng, chắc có kẻ thứ 3 nào xen vô đây. Lén mở mail của anh lên xem, á anh không chỉ có 1 mà tới 2 lần ngoại tình, lần thứ nhất khi mình đang mang bầu đứa lớn cách đây 4 năm, lần thứ 2 sau khi chia tay với người thứ 1. Người thứ 1 chắc là còn con gái lời thư đọc thấy cảm động, yêu anh nhưng cũng biết rằng anh rất yêu vợ và anh muốn có cả 2 thế nên phải chia tay nếu anh không chọn 1 là người yêu, 2 là vợ. Người thứ 2 là phụ nữ 2 con, sau vài năm yêu nhau thì cũng đề nghị chia tay vì anh ta không thực lòng. Anh ta cố gắng nếu kéo nhưng không được nên đành nói lời tạm biệt.
Đau quá, đau quá người chồng mình hết mực thương yêu, chưa đem lại cho mình cái gì to tát (nhà cửa, tiền bạc, tài sản) ngoài tình yêu và 2 đứa con. Người chồng đầu ấp tay gối, lo cho vợ, lo cho con, cố gắmg kiếm tiền để vợ con được sung sướng nhưng chưa gặp thời. Mình tin anh tuyệt đối vậy mà .....
Đưa bằng chứng những lá thư email cho anh xem, anh chối bay chối biến. Anh nói đó chỉ là chat chit mà thôi không hề có chuyện lăng nhăng.
Có thể không nếu nói yêu nhau qua thư vậy gặp nhau khi làm việc thì bình thường à? Khó tin quá. Rồi chẳng lẽ lại họ lại tưởng tượng ra những chuyện đi chơi , xem phim. đi công viên nước, ....... để viết cho nhau. Vậy mà anh nhất định không nhận.
Mình chỉ yêu cầu nếu đã làm sai thì anh phải nhận lỗi và xin lỗi mình, vì dù sau những cuộc tình đó đã chia tay. THế mà anh nhất định không nhận chỉ xin lỗi việc chat chít yêu đương thôi.