Trước khi tâm sự với các anh, các chị, các bạn em giới thiệu qua 1 chút về bản thân.
Em năm nay bước sang tuổi 24 (sinh năm 88, mạng Mộc), em vừa học trung cấp vừa đi bán hàng, hiện giờ em đã tốt nghiệp. Em là con gái duy nhất trong nhà. Bố em trước làm thợ điện nay ở nhà lái xe ôm. Mẹ em thì bán hàng ăn tại nhà. Người yêu em năm nay 27 tuổi (sinh năm 85, mạng Kim), mới đi làm được hơn nửa năm. Gia đình anh ấy có hai chị em, bố làm sửa chữa xe máy tại nhà, mẹ trước là giáo viên mầm non về một cục nên ở nhà kinh doanh cùng bố. Bọn em yêu nhau tính đến nay đã gần bốn năm rưỡi.
Em vốn là con người sống rất đơn giản và vô tư, em ít suy nghĩ nhiều xa xôi đến tương lai mà hay nghĩ về hiện tại. Thế nhưng bây giờ dù có nhắm mắt em cũng k thể k suy nghĩ. Em là con một nên được bố mẹ chiều, thành ra tính tình có lẽ cũng có phần ích kỉ, với lại chỉ lo đi học và đi làm nên em cũng chưa biết nội trợ. Em ít đến nhà ny chơi, từ khi yêu nhau tới giờ, 1 năm em qua chơi mà gặp bố mẹ anh cũng chỉ 2,3 lần. Năm trước là lần đầu tiên em tới nhà ăn cơm cùng gia đình anh. Em biết rằng em ít giao tiếp nên k khéo léo trong cách cư xử thành ra cũng mất điểm trong mắt mẹ và chị anh nhiều nhưng em k nghĩ bây giờ mọi chuyện lại đến mức này. Gần tết rồi em mới được nghe ny kể rằng mẹ anh đi xem bói nói rằng bọn em khắc tuổi (mạng Mộc - mạng Kim, lại bị tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi) nên nếu lấy nhau sẽ khổ cả đời, nhẹ thì bỏ nhau, nặng thì ôm đau bệnh tật triền miên. Trước giờ ny em k phải là ng mê tín, em cũng vậy nhưng càng thấy em càng thấy anh cũng k hẳn là k tin hoàn toàn (kiểu có thờ có thiêng, có kiêng có lành). Trước giờ mẹ anh k bao giờ nói là cấm chúng em qua lại, chỉ nói là sau này cưới nhau có khổ thì tự chịu. Nhưng bây giờ lại nói như vậy, chắc sắp tới mẹ anh sẽ ra mặt cấm bọn em yêu nhau mất. Em buồn quá.
Ny em là ng suy tính sâu xa, kĩ tính và rất cẩn thận nên em biết anh phải chịu áp lực và suy nghĩ rất nhiều. Qua tết chị anh đi lấy chồng thì anh sẽ thật sự trở thành trụ cột trong gia đình, sau này phải lo cho bố mẹ già. Nếu bọn em lấy nhau thì 2 đứa lại phải lo thêm cho bố mẹ em nữa. Bố mẹ anh còn có 1 suất lương hưu, chứ bố mẹ em k có thì biết làm sao. Gần đây anh liên tục giục em kiếm việc làm ở công ty nào đó cho ổn định thì có gì cũng dễ bề ăn nói với gia đình nên sau tết này em sẽ bắt đầu kế hoạch. Anh bảo em 2 đứa cùng cố gắng thì mới được nhưng em biết anh còn phân vân lắm. Chị anh trước yêu 1 ng rồi vì bố mẹ k đồng ý mà bỏ chị anh để yêu ng đó, vậy mà giờ chị anh còn khen ng đó trước mặt anh, nói rằng đàn ông như vậy là có hiếu với bố mẹ. Nói vậy khác nào nhắc khéo anh rằng sau này anh k nghe gia đình mà tiếp tục yêu em thì sẽ là bất hiếu. Anh nói anh vẫn đang nghiêng về phía em hơn chứ k anh đã nói chia tay rồi. Nhưng em biết anh suy nghĩ nhiều lắm. Anh sợ em khổ, sợ k lo được cho tương lai của em....
Bọn em có quan hệ từ rất sớm khi mới quen nhau, nhưng anh k phải như những thằng đàn ông khác chơi chán rồi bỏ. Mấy năm yêu nhau chưa bao giờ anh thay đổi, chưa bao giờ lăng nhăng, anh luôn quan tâm lo lắng cho em từng tí 1. Em tin rằng anh thực sự xác định đi đến hôn nhân với em. Em đã nói những lời níu kéo anh hết sức có thể rồi. Em bảo bây giờ tất cả chỉ là ở anh thôi, nếu anh quyết tâm yêu em, quyết tâm 2 đứa cùng cố gắng vượt qua mọi chuyện thì tốt, còn nếu anh vì gia đình mà bỏ em thì em cũng k níu kéo anh nữa. Em thì vẫn hy vọng rằng anh sau này sẽ là đứa con duy nhất của bố mẹ, ai đời bố mẹ chỉ vì k đồng ý chuyện cưới xin mà bỏ con. Em vẫn nghĩ đơn giản như thế.....
Em buồn quá nên cũng hay tâm sự với vài ng bạn. Bạn em có ng nói nếu anh bỏ em như thế thì anh là thằng vô trách nhiệm, là thằng hèn vì k thể bảo vệ em. Có ng lại bảo em rằng cứ biết là bây giờ vẫn đang yêu nhau và đang cố gắng đi đã, còn tương lai như thế nào lúc đó rồi tính tiếp. Nhưng em thấy thật mong manh quá. Anh cũng bảo em rằng cứ để qua tết rồi tính, em hãy ăn tết thật vui vẻ và tận hưởng tình yêu của anh đi. Rồi có lúc anh nói nếu anh và em k thể đến được với nhau, hoặc nếu anh có chuyện gì thì anh luôn mong em sống tốt, đừng hành hạ bản thân, đừng sống buông thả. Những lời này càng khiến em suy nghĩ nhiều, rất nhiều. Mấy hôm nay em k ngủ được mấy vì cứ suy nghĩ đến chuyện đó rồi em khóc.
Chuyện chưa dừng lại ở đó. Thời gian đầu khi quan hệ bọn em có dùng thuốc tránh thai hàng ngày nhưng sau đó vì lo cho sức khỏe của em mà bọn em k dùng thuốc nữa. Từ đó đến giờ cũng khoảng 2 năm trời mà em chưa dính bầu lần nào. Có lần bị bệnh phụ khoa nên em đi khám và biết được mình bị buồng trứng đa nang, nhưng giờ điều kiện kinh tế k cho phép nên em chưa thể đi chữa được. Vậy là lại thêm 1 vấn đề, giả dụ bọn em quyết tâm đến với nhau, nhưng rồi lại k có con thì bố mẹ anh sẽ nói như thế nào. Em biết rằng việc em bị buồng trứng đa nang, cộng thêm việc bọn em k thường xuyên quan hệ và có thể là k đúng ngày cũng làm giảm khả năng có con nhưng em rất sợ mình bị vô sinh. Chẳng lẽ giờ em phải xin việc cho ổn định rồi 2 đứa em cố gắng có bầu trước rồi mới cưới hay sao? Giờ mọi ng suy nghĩ thoáng hơn chuyện có bầu trước khi cưới nhưng em nghĩ nhà em với nhà anh chẳng ai đồng tình đâu.
Giờ em vô cùng buồn, hoang mang và tuyệt vọng. Các mẹ, các chị ơi em biết phải làm sao?????