Chào các bác, tình hình là bên thớt cũ các bác tư vấn cho em nên nhúc nhích, vả lại em cũng mất một buổi trưa không ngủ để đi đến quyết định cầm cưa nên em đã lập ra thớt mới này, mong các bác dày dặn kinh nghiệm vào chỉ đường đi nước bước cho em.


Bên thớt cũ có bác Baobinh dặn dò em là cái chính em có thích bạn ấy hay không, chứ chỉ cần em bật đèn xanh là thể nào bạn ấy cũng sẽ nhích, nhưng mà em sợ chờ sung rụng thì răng em rụng trước sung, nên em quyết định cầm cưa trước.


Em tóm tắt tình hình chiến sự như sau:


1/ Em và địch làm cùng công ty, địch làm đc 1,5 năm, em mới đc 7 tháng. Địch ngồi bên cánh phải, phía sau lưng em, như kiểu thời mình đi học thì là ngồi khác dãy ấy ạ.


2/ Về địch: Địch sn 90, hơn em 1 tuổi. Nghe đồn địch có 1 chị gái đã đi lấy chồng ở Xì Gòn nên địch không khác gì con 1 trong nhà, nhà Hà Nội, hình như cũng khá, vì thấy địch đi Liberty, em thì em không quan trọng giàu nghèo gì đâu ạ! b-)


Từ những thông tin chắp nhặt lại do chính địch kể với em thì em chưa chắc địch có phải dân chơi hay không, nhưng chắc chắn là địch biết chơi bời, vì địch có ra vào club và yêu đương mấy em 97 98 khá nhiều. Em cũng không quan trọng chuyện này lắm vì em thấy bạn bè em cũng ra vào club nhưng chúng nó vẫn học hành đàng hoảng tử tế.


Trong công ty thì địch khá là ga lăng, hay giúp đỡ mọi người, đặc biệt là có giúp em nhiều hơn 1 xíu!


3/ Về em: Em xấu, lùn, béo, nhưng thầy bói biểu em có giọng nói hay ;;) và người ta sẽ thích em vì giọng nói của em. So với mấy em 9x đời cuối thì em chẳng thua gì, vì trông em trẻ con y như chúng nó, thua mỗi cái là em không son phấn như chúng nó thôi ạ.


==> Tạm thời đánh giá khả năng thành công của em: 15%


Về phía địch, địch biết khá nhiều về thông tin cá nhân của em (lý do không tiện nói ra), địch còn biết em thích màu gì, uống gì, ... nhưng em chẳng biết gì về địch cả.


Dưới đây là mấy dấu hiệu em liệt kê ra cho các bác xem, để các bác tính dùm em xem em nên cưa rào rào hay là nhẹ nhàng xê dịch, các bước tiến hành ra sao, các bác chỉ giáo cho em ạ.


1/ Địch rất hay kể cho em nghe chuyện tình yêu tình báo ngày trước của địch, rồi sở thích của địch những lúc chỉ có 2 người. /:) Ý là lúc em và địch ra ngoài gặp khách hàng ấy ạ. Theo các bác thì lúc này địch chỉ muốn chia sẻ hay là địch đang bắn tín hiệu gì đây?:-?


2/ Địch rất hay xuất hiện một cách tình cờ khi em phải ra ngoài làm việc, thế là em toàn tiện thể nhờ địch làm cùng hoặc đi cùng em luôn.


3/ Thình thoảng công ty em lại tụ tập rượu bia, nhưng địch luôn hỏi em có đi không, em nói em đi thế là địch cũng đi. Nhưng mà em chưa bao giờ nói em không đi nên em cũng ko dám chắc em không đi thì địch cũng ờ nhà luôn không.


4/ Địch hay bênh vực em khi em bị đồng nghiệp và cấp trên mắng, kiểu như đứng ra nói hộ rằng cái này em không biết, em chưa làm bao giờ, ... Có lần em với địch đang đứng ngoài bãi đậu xe, em bị sếp gọi lại văn phòng. Địch đứng chờ ngoài một hồi rồi quay lại vp tìm em, thấy em đang ngồi uống trà ăn bánh địch bảo "Đang tưởng bị sếp mắng phải vào tìm xem sao, hóa ra lại ngồi ăn bánh xơi trà!"


5/ Cái này em đã trình bày ở thớt cũ, em nói lại. Địch ít khi gọi tên em lắm, lúc nào cũng chỉ "em ơi/phải không em/..." túm lại là địch nói chuyện với em rất ngọt ngào, mặc dù với đồng nghiệp bằng tuổi là con gái địch mày tao đủ cả.


Các bác xem ca này thì em nên làm thế nào ạ!


Mong tin các bác!