Cho em hỏi cái thể loại đàn ông dưới đây là thể loại gì ạ?
- Ngoại hình có, trình độ có, công việc ổn định, tiền bạc có (dù ko phải đại gia), có chí làm ăn.
- Chia sẻ mình từng bị lừa dối nhưng ko bao giờ công nhận mình bị ảnh hưởng vì việc đó, luôn thể hiện mình bất cần, được thì yêu, ko thì nghỉ.
- Ban đầu yêu đương thì trò chuyện cả ngày, có vẻ là người thích nói, thích chia sẻ, thích kể chuyện. Sau đó thì lại bận rộn ra vẻ tính cách anh nó vậy, ko thích tâm sự vì chả có gì hay để nói, toàn khó khăn thì nhiều người biết cho thêm khổ ==> thế là im luôn khỏi nói.
- Mỗi lần cãi nhau, mình nói chia tay thì lại lên facebook bảo ko có người yêu, cmt tình cảm với con nào đấy như chọc tức mình.
- Quan tâm nhỏ nhặt thì ko, nhưng công việc thì có giúp đỡ mình, tương lai thì có hỗ trợ mình, có plan cùng nhau sống ở trời Tây (còn có làm hay ko thì chưa biết :v)
- Ban đầu quen ko làm ăn hay sao mà mấy tháng gần đây lại làm ăn thêm ngoài công việc chính, thua lỗ, gặp khó khăn tới độ chả thấy mặt mũi đâu. Mình ko kêu thì im luôn.
- Nói chia tay ko thèm nói gì xong sau 2 tuần tự bắt chuyện lại bình thản như hồi vẫn yêu nhau, nói yêu em thương em, công việc thế này thế kia anh mệt mỏi quá, anh sắp về thăm em, etc. anh sẽ giúp em cái này cái kia trong công việc. Mình tức tối nói hết nỗi lòng thì okay anh sẽ thay đổi. Xong sau bữa đó lại im ru, cả ngày ko kêu cũng ko thèm nhớ tới bản mặt mình.
Thiệt tình là muốn tìm hiểu, điều tra mà chả biết phải từ đâu. Nghĩ cứ ngồi chờ sẽ có kết quả thôi, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra :v
Mà đợi cũng mệt mỏi chứ!
Mọi người xem tên này có bình thường ko ạ?
Em vẫn nghĩ mình chả có gì để anh ta lợi dụng mà cứ câu kéo kiểu đó, trừ việc là em có khả năng đi nước ngoài được (điều kiện, khả năng, thực lực, kế hoạch cũng có luôn), và mong muốn của anh ta cũng thế, nên có thể quen em thì dễ dàng sau này sống bên nước ngoài cùng nhau hơn là quen bạn khác.
Ngoài ra thì em chả cảm giác giúp đc gì cho anh ta. Nếu anh ta đang câu một lúc nhiều con cá, thì lúc em giãy nãy lên đáng lẽ ra phải tiễn em đi luôn chứ cứ thản nhiên quan tâm, giúp đỡ em lại như thường (như kiểu em trẻ con giận dỗi ko thèm chấp và hắn ta cứ làm việc của hắn thôi).
Ôi đáng lẽ ra em quên xừ đi để tập trung vào kế hoạch tương lai, mà tên này cứ hại em phải suy nghĩ.
Mọi người cho em cách để giải quyết với ạ, nói bóng gió nói thẳng mặt, em làm đủ rồi ạ =.=