Huhu các mẹ ơi, em buồn quá, buồn chết mất....


Em và ny em đã yêu nhau được 1 năm rồi, cũng đã ra mắt gia đình 2 bên, chuẩn bị cưới đến nơi, vậy mà...


Sáng sớm nay em nhắn tin chúc ny ngày mới vui vẻ, thì ngay lập tức, ny em gọi lại. Hơi sửng sốt vì bt hắn sẽ rep, e vừa alo thì giọng con gái gằn lên: "CÔ LÀ AI???" E thoáng ngạc nhiên, cứ tưởng bị lệch sóng nên lẫn cuộc gọi, đang ú ớ thì tiếp " TÔI HỎI CÔ LÀ AI????....." tràng âm thanh đột nhiên ngắt rồi tút tút tút...cứ như là bịt mồm bịt đầu mối í ạ.


Huhu lúc đó e sửng sốt k nói đc j luôn, há môm ra mà k thở nổi, chân đứng k vững :((((((((


Huhuhu trước đó em đã từng yêu và tin tưởng đến mức tôn thờ ny em, nghĩ rằng ngay cả ny em mà cũng ngoại tình thì trên đời chẳng còn ai chung thủy cả. Vậy mà giờ đây, 1 người đàn bà cầm máy của ny em, sẵng giọng hỏi em là ai???? cái giọng nói đó chắc chắn cũng đang điên đảo như em hiện tại... thế mà từ trước đến nay, ny em chưa bao h cho phép e động đến đt dù chỉ 1 lần!!! hắn nói rằng toàn tin nhắn công việc k muốn em xem rồi lo lắng


Đau đớn nhất đó là khi cuộc gọi đó diễn ra vào lúc 6h30 sáng ngày thứ 7. CÔ TA LÀM GÌ BÊN CẠNH NY EM VÀO LÚC SÁNG SỚM TƠ MƠ NHƯ THẾ?????????????


ôi giời ơi, em có phải con ngốc đâu mà k biết chuyện j đã xảy ra. Chắc chắn là bồ bịch rồi, là ngoại tình rồi!!!! Kịch bản ai mà chả biết, ăn nằm với nhau đêm đó, sáng ra ny em vào toilet đúng lúc em nhắn tin. Con giời đánh kia đọc được lièn phone lại cho e. TRỜI ƠI NÓ LÀ CÁI QUÁI GÌ???? NÓ CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ XẴNG GIỌNG HỎI EM CÂU ĐÓ???? ÔI chỉ 1 câu nói mà em nghi ngờ tình yêu và vị trí của mình trong lòng hắn hơn bao giờ hết....Giá trị đảo lộn hết cả rồi, huhuhu........


EM phải làm sao đây mọi người ơi? Làm sao với cái kẻ xấu xa ngày ngày xoen xoét thề thốt yêu em, CHỈ MÌNH EM??? Thề thốt rằng không bao giờ làm gì có lỗi với em, thậm chí còndams mở miệng ra nói rằng a coi trọng việc sex với tình yêu đích thực chứ k bao giờ chỉ vì giải quyết sinh lý. VẬY MÀ NAY THẾ NÀO????? trời ơi lòng tin của em bị chà đạp khủng khiếp. Em căm hận lũ xấu xa chà đạp lên tình cảm của em. Trời ơi....


Thậm chí khi mới yêu, em còn thẳng thắn hỏi hắn đã từng xxx chưa? cứ nói thật với em k phải ngại vì em k đánh giá đạo đức người đàn ông qua vấn đề đó, nếu giữ gìn được là tốt, còn k coi như là đã có kinh nghiệm thực tế, k sao cả. Vậy mà bây giờ hắn lại qua đêm với cô gái khác, TRONG KHI ĐANG YÊU EM, đây k phải là vấn đề đạo đức rồi sao????


Kể thêm 1 chi tiết đó là sau khi cô gái dùng máy hắn gọi lại cho em, em nhận đc cú nháy máy lạ, sim 10 số (em nghi là cô ta nháy máy để giữ số em) về sau em có gọi lại số đó nhưng k ai nhấc máy, nhắn tin k ai rep


Về phần em, vô cùng đau khổ nhưng em cố kìm nén. Sự việc xảy ra lúc 6h thì 8h hắn qua đón em, nhìn bộ dạng bù xù, lấm lét, em đau đớn vì mình đã đúng :( kín đáo thăm dò, mọi biểu hiện đều chỉ ra thủ phạm: nhìn trộm em, đăm chiêu suy nghĩ, giật mình khi máy em báo có tin nhắn, khi thấy số lạ gọi cho em, hay dò hỏi có ai goị, nhắn hay nói j linh tinh k?


Biết rằng phán đoán không sai, em vừa tuyệt vọng vừa tức giận, thật k sao kìm nén cho xuể T_T EM ngấm ngầm bóng gió kể về 1 số lạ, 1 ng lạ nhắn tin nói chuyện với em, hắn giật mình thon thót. Em ẩn ý kể ngững câu chuyện răn đe những kẻ sở khanh thì hắn tím mặt k nói. TRời ơi có ai hiểu cho em k, lâm vào tình cảnh này, phải nói những lời đó, nhìn thấy những biểu hiện đấy, ai dám nói đến kịch bản nào khác ngoài: Ngoại tình. EM sống mà như chết rồi. Chơi ván bài lật ngửa, em bảo hắn: "em biết a đang giấu em chuyện gì? nhưng em muốn nghe chính anh kể" vậy mà hắn gạt đi "k hiểu em nói gì" "làm gì có chuyện gì" "em chỉ khéo tưởng tượng"...


Em không tưởng tượng mà chỉ là hắn che đậy quá khéo trong từng ấy thời gian...


Em biết làm sao đây. Bị phản bội, lòng em đau buốt, nhưng chia tay thì em còn đau hơn. EM ngu ngốc vẫn đang hy vọng 1 lời giải thích, vẫn đang mù quáng chờ 1 trường hợp nhầm lẫn hi hữu...


Mọi người ơi em phải làm sao?????