em là con trai và...em xin phép ko thông báo tuổi nhé :) vì cơ bản là em xưng em chứ chưa chắc đã thua tuổi các mẹ ở web mình nha.


hôm lâu em có đăng bài về việc em đang...yêu một chị hơn tuổi. hôm nay em lại viết bài này vì chuyện của em...trục trặc rồi...


thứ 5 vừa rồi em đã khóc thật sự...chắc cũng phải ngót 20 năm chưa rơi nước mắt. Tối thứ tư, em hẹn chị ấy là sáng thứ năm tuần sau em ghé lên chị ấy (hai đứa cách nhau 62km). chuyện sẽ chẳng có gì khi..."chắc chị không đi được đâu" em hỏi tại sao thì "mỗi tháng một lần là nhiều quá, chị chẳng là gì của em sao em cứ phải cố gắng"...


nghe xong câu ấy em buồn lắm. em chưa tính đến chuyện hôn nhân, nhưng em tính đến chuyện lâu dài về mặt tình cảm đã. em đã nói rõ quan điểm cho chị ấy "em KHÔNG CẦN chị yêu em, em chỉ cần có chị để em có thể quan tâm ai đó, chia sẻ vui buồn, khó khăn trong cuộc sống, chị yêu em thì em vui, ko yêu em cũng không sao, nhưng đối với em chị là một phần của cuộc sống"...em đã phải nói v rồi mà cuối cùng.......


trong đám bạn em phải gọi là "cứng" nhất vì tính em rất quyết tâm và cứng đầu. em cũng lân la tìm hiểu quá khứ chị ấy. em cũng nói thẳng quan điểm để các mẹ đừng khinh em khi e tìm hiểu quá khứ ng ta VẤN ĐỀ TRINH TIẾT EM KHÔNG QUAN TÂM VÀ KHÔNG CÓ NHU CẦU "LẤY TÍ HUYẾT" TRONG LẦN ĐẦU.


tiếp. chính xác thì chị ấy mới chia tay người yêu dc...7 tháng. câu chuyện là vầy. 2 đứa yêu nhau từ cấp 3 -> đại học. năm 2 chia tay vì thằng kia hết yêu bả. và giờ thì cứ vài tuần lại gọi cho bả một lần với lý do "hỏi thăm sức khỏe bạn cũ".


em ko muốn nói rằng thằng kia tốt xấu ntn, bởi cái nhìn của em là ác cảm và em mới nghe từ một phía. em cũng đã nói chuyện với thằng đó. với 1 câu nói lặp đi lặp lại "anh muốn là phải có" :)


chuyện của em dài quá nên em muốn kết tại đây. Các mẹ, các chị, các anh hãy cho em xin vài lời khuyên để em có thể lấy được tình cảm của chị ấy, và có thể giải quyết êm đẹp thằng kia.


ps: các mẹ đừng đưa cái vụ xử bằng vũ lực với chả quyền lực nhé. em không muốn sau này mang tiếng.