Chào các chị em WTT thân mến...


Mình xin kể câu chuyện đang ám ảnh mình ra đây, mong mọi ng nhận xét và cho lời khuyên với tư cách là những ng ngoài cuộc sáng suốt...


Mình và chồng 28 tuổi, bằng vai phải lứa nên có thể chia sẻ với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống. Lại là bạn học nên có vô số bạn chung, dù ở nhà hay khi đi ra ngoài vc mình luôn đầy ắp tiếng cười, rất ít khi giận dỗi và nếu có bh chồng cũng ôm mình, làm lành và giải quyết mọi chuyện êm thấm. Chồng mình có khiếu đàm phán, anh tuy bằng tuổi mình nhưng giỏi thuyết phục và phân tích vấn đề. Ở bên anh mình cảm thấy được che chở và đc học hỏi thêm rất nhiều, anh luôn cho mình cảm giác ấm áp, được là chính mình, được vòi vĩnh, yêu thương, chăm chút, được cười thật nhiều bất chấp mọi phiền não ngoài kia.


Anh đã mất nhiều thời gian và công sức để chinh phục mình, chuyện này bạn bè trong khối ai cũng biết và đến giờ thỉnh thoảng vẫn nhắc lại mỗi khi tụ tập kể chuyện thời đi học. Chồng mình là 1 ví dụ cho sự kiên trì, bền bỉ và chung thủy. Anh bắt đầu mến mình khi 2 đứa học lớp 9, trải qua 4 năm theo đuổi dù bị mình cự tuyệt nhưng k bỏ cuộc. Khi lên ĐH thì mình đổ và cho đến giờ vẫn k thấy hối hận vì quyết định ấy. Bạn bè đều ủng hộ và nhận xét tốt đẹp về người đàn ông của mình khiến mình rất an tâm, hãnh diện. Hai đứa yêu nhau gần 6 năm thì cưới. 4 năm theo đuổi, 6 năm yêu và 4 năm cưới để đến giờ hạnh phúc với 1 bé gái gần 3 tuổi, hp của vc mình vẫn là niềm hãnh diện và sự ngưỡng mộ của bạn bè xung quanh.


Tuy nhiên, có lẽ “ai cũng có lúc ngoài chồng, ngoài vợ” và chồng mình cũng đã có lúc quên mất a đã khó khăn thế nào để có được mình. Mình tin chắc anh có tình cảm quý mến với 1 đồng nghiệp trong cty dù đến h a vẫn 1 mực chối. Lần thứ 1 mình đọc đc tin nhắn trên FB, a hẹn ng ấy hôm nào đi chơi. Mình đã lờ mờ thấy có j đó k bt vì a rất hay kể chuyện cô bé ấy trên cty, kể cũng lạ. Mình cảm thấy tần suất cô bé ấy xuất hiện trong câu chuyện của chồng hơi nhiều nhưng khi mình tỏ ý nghi ngờ, chồng chỉ bảo anh em thân thiết hay nc với nhau thôi. Lần ấy chồng bảo vì mới lên chức nên cô bé ấy đòi chồng khao, và chồng hẹn đi chơi là để đáp lại thôi chứ chẳng có ý định đi thật. Lần ấy mình đã tin.


Lần thứ 2 cách sau đó k lâu, cũng lại là nhờ FB, mình thấy a nt offline hỏi han đủ chuyện, rồi kết thúc bằng 2 chữ “hun e”. Mình đau đớn đến rụng rời. Hai tiếng hun e mà a vẫn thường nói với mình mỗi khi kết thúc 1 tin nhắn, h a lại nói với ng khác. K thể bình tĩnh nỗi mình gọi điện gây 1 trận tưng bừng (vì a đang đi công tác). Lúc về nhà gặp nhau mình k nói đc j, ôm con cho bú mà nc mắt tuôn rơi, anh chỉ ôm mình thật chặt và xin lỗi rất nhiều. Bảo chỉ là đùa giỡn, a k mún làm e buồn, e hãy coi đây là một chút sóng gió của gia đình mình, hãy cùng a vượt qua, anh sẽ luôn bên e blah blah blah… Anh vẫn khẳng định yêu vợ, chỉ là 1 chút đùa vui thân thiết…(Mãi đến sau này, đọc WTT nhiều, mình mới thấy ông nào cũng có bài này) Hic. Như đã nói ở trên, chồng mình giỏi đàm phán, rất giỏi tạo niềm tin và thực tế trong 14 năm bên anh mình k thấy có lí do j để nghi ngờ anh cả, cho tới khi chuyện này xảy ra. Anh thuyết phục và cam đoan đủ kiểu, chỉ 2 ngày sau mình đã chấp nhận làm lành, cùng với cam kết hứa hẹn abc.


Cuộc sống gia đình mình đã trở lại bình thường, mình k đọc được tin nhắn tình cảm nào nữa, cô bé ấy đã chuyển công ty, chồng mình kể vậy và mình tin vì mình có vào FB của bé ấy kiểm chứng. Thỉnh thoảng a vẫn nhắc lại về V (tên cô bé) và kể với mình rằng V đang bùn chuyện tình cảm, V có tâm sự với anh thế này thế kia… V nói tin tưởng anh nên hay trò chuyện và a cũng trả lời, tư vấn với tư cách 1 ng anh. Mình vặn vẹo mãi hai chữ “hun e” là thế nào, chồng vẫn khẳng định là đùa giỡn. Chồng mình vẫn chu đáo với vợ con, là 1 tình tuyệt vời trên giường, 1 ng cha hài hước, thương con, nghiêm túc đôi với gia đình. Nhưng mình k còn tin chồng như ngày trước, dù chuyện đã xảy ra gần 2 năm nhưng đến h mình vẫn còn ám ảnh, nhất là những khi đọc các topic ngoại tình trên WTT. Ngày đó mình còn khá non nớt, chưa hiểu tâm lý đàn ông ngoại tình và các chiêu dối trá khi bị phát hiện, cho nên mình đã tha thứ cho chồng khá dễ dàng. Giờ mình thấy mình ngu ngốc, tuy cs hiện tại k có vấn đề j nhưng mình k thể có niềm tin vào chồng như trc, mình có nỗi sợ bị lừa dối nên dễ cắn đắn, chì chiết chồng…


Các mẹ nghĩ những tin nhắn của chồng mình là phút đùa vui lạc lòng hay liệu bh chồng mình có đang tiếp tục mối qh đó hay k, hoặc là 1 cuộc phiêu lưu mới hay không?


Sau chuyện này mình rút ra 1 điều là ng đàn ông tốt vẫn ngoại tình dễ dàng. Theo như cách chồng mình chống chế “chỉ đùa giỡn”, các mẹ đánh giá giúp mình xem mối quan hệ họ thực sự thân thiết đến đâu…


Oh mà mình cũng không hiểu sao lại kể chuyện này lên đây khi nó xảy ra lâu quá rồi, nếu nó thực sự chấm dứt thì k sao nhưng mình chỉ sợ là chồng mình thận trọng hơn và vẫn đang lừa dối mình thôi, mà điều đó thì ảnh hưởng rất nhiều đến hiện tại và tương lai.


Ai có thể tư vấn hay chia sẻ bất cứ điều gì mình đều cám ơn nhiều lắm.