Tham gia diễn đàn cũng được hơn 2 năm nhưng chỉ lượn lờ vào đọc rồi lặng lẽ đi ra.
Hôm nay kể ra đây là muốn được mọi người chia sẻ cũng như góp phần làm phong phú hơn chuyên mục để cho những người đến sau sẽ đọc và rút kinh nghiệm.
Đã 24t (mình sn90) cũng từng yêu và được yêu chính đứa học trò mà 2 năm mình dạy dỗ. Để rồi kết thúc chuyện tình buồn, phụ tình người ta chỉ vì tính tự ti của mình vì cho là không cùng giai cấp, như vậy âu cũng tốt cho e.
Giờ đây đã hơn 3 năm mới thực sự quên đi tình yêu trong sáng đó, quên đi tất cả và tìm kiếm tình yêu mới hạnh phúc cho bản thân.
---------------------------------------
Mình tốt nghiệp ĐH cũng gần 1 năm rồi, vào SG được 6 năm, học xong ko đi xin việc theo ngành đã học mà quyết định kinh doanh nhỏ lẻ.
Quen e cách đây 2 tháng, e sn92 là nhân viên parttime cấp dưới của cô bạn thân mình.
Mình đi wave tàu và xài điện thoại nokia 2 sim, ko đến nỗi xấu trai. Nói vấn đề này có lẽ hơi vớ vẫn nhưng mình lại thích thế vì mình nghĩ như vậy mình mới mong kiếm được 1 người con gái thật tâm với mình.
Có lúc con bạn thân nó nói sao ko đổi xe đổi điện thoại đi rồi tán gái --à đó chính con gái nói ra vấn đề này, mà thôi kệ nó đi.
Cô bé này dáng người nhỏ nhắn, mặt ưa nhìn, chân hơi ngắn và lại hơi hâm hâm (cái này là do e ấy bảo với mình như vậy).
Tính rất là thẳng: mấy lần mình qua phòng chơi, lần nào cũng có 2 đứa với nhau thôi. Mình thì thuộc tuýt người ít nói, cũng không hiểu con gái nhiều nên cũng khó nói chuyện.
Lần đầu : có lúc mình nói “a hỏi T 1 câu nha?”
- Em nói: Đừng hỏi e là có người yêu chưa? Hay yêu ai chưa? E chúa gét mấy người hỏi câu đó. E nghỉ chơi với mấy người bảo e làm người yêu này nọ rồi, a mà kiểu vậy là bay luôn đó.
Em ấy lại kèm theo điệu cười đểu nhách mép đó khiến mình buồn cười mà ko cười được. Thôi chuyển chủ đề ko hỏi nữa.
Có lần em nói: Sao nhìn a có vẻ căng thẳng, ko thoải mái vậy? E biết là a quan tâm e, nhưng cái gì cũng phải từ từ, ko vội vàng, vồ vập được.
Ko khí có vẻ hơi căng thẳng nên mình cũng im lặng ko nói gì.
-----Mình nghĩ thôi cứ từ từ vậy, ko việc gì phải gấp------------
Mình cũng có nt nói chuyện này nọ nhưng cũng ko đc nhiều, đại loại mấy chuyện linh tinh rồi chúc ngủ ngon này kia. Chắc là mình qua cái tuổi thời xưa cứ cầm đt bấm miết rồi.
Thông qua nhỏ bạn của mình thì cũng biết e này cũng nhiều vệ tinh, thấy nhắn tin gọi điện miết ah.
Có lúc mình thấy nt ko trả lời thì mình ko nhắn nữa. Thôi bơ đi mà sống, hơi đâu nghĩ linh tinh.
Ko nhắn tin đc 2 hôm thì em nhắn lại “A đi đâu mất tích vậy?” - Ec, ko hiểu luôn. Mình lại trả lời và lại bình thường.
Đôi lúc em nhắn cho mình “a dg lam j ak” Mình nhắn lại nhưng rất lâu mới nhận được tin nhắn, chuyện này xảy ra vài lần. Mình cảm thấy khó chịu, ghét nhất mấy người: nhá máy, gọi điện ko bắt máy, ko trả lời tn, hay trường hợp đợi tin nhắn như trên.
Lần nào đi với mình cũng có điện thoại, tin nhắn hơi bị nhiều.
- Chủ nhật vừa rồi 2 đứa đi xem phim, đang ngồi sau xe thì có a gọi hình như rủ đi chơi hay j đó, e bảo đang ngoài đường. Một lúc sau a khác gọi hỏi sao ko a gọi ko bắt máy...đang xem film mà cũng nhắn tin, mình giả vờ ko để ý nhưng dòm qua hình như có lưu chữ “Gấu”...mình cũng lơ ko hỏi nhiều (trước đó nghe nói đã từng yêu ai đó 6 tháng nhưng mẹ cậu kia ko đồng ý nên chia tay).
- Thứ 5 vừa rồi đi uống nước gần 22h thì có a nào đó gọi điện nghe câu chuyện thì biết chắc là a nào đang quản lý gấu rồi.kaka. Nhưng thái độ nói chuyện của em với ng kia thì ko như thế.
E làm ở siêu thị, mình bảo tối đó 9h làm về rồi a qua.
Chuyện làm mình khó chịu nhất vẫn là ngày hôm qua 8-3. Tối đó 7h nhắn tin cho e bảo “E làm về nghỉ ngơi tí cho thoải mái rồi 9h a qua”.
9h06 mình cầm bó hoa chạy qua phòng e bốc máy lên alo nói “e về chưa? A ở ngoài nè” ...”E chưa về, sao a qua ko nói trước, e đang đi chơi với bạn”...”Thôi e đi chơi với bạn cho thoải mái đi, a đợi ở đây cũng được”...”Dạ”...Mình cúp máy...
Bố khỉ, rõ ràng mình đã nói trước và nhắn tin rồi mà ta. Có một sự buồn ko hề nhẹ.huhu.
E nhắn “a qua sao sao ko bảo e trước, e làm nt đâu có biết đâu”
Thôi lấy nokia huyền thoại ra chơi snack giết thời gian vậy. Đói bụng cồn cào chạy đi ăn đã tính sau...
Đang tám chuyện đt với mấy con bạn thì e đi lù lù ra, hình như a nào chở về ấy...
Sax, 22h30 rồi @@.
“e làm về đói quá mà găpj a kia rủ nên leo lên xe đi luôn”...
“Thôi khỏi giải thích, a có nói gì đâu. A tới tặng hoa cho e rồi a về thôi”
Đưa bó hoa xong mình gượng cười phát xong kêu e ngủ sớm đi mai còn đi làm. Nhỏ này tỉnh bơ ah, cười toe toét.
Đêm nhắn lại “bó hoa rất đẹp, nhưng a đừng bao giờ nói với e như vậy, e ko thích”...
Éc... mình nói j đâu ta? Hỏi mới biết nãy lỡ miệng nói “e vứt sọt rác cũng đc”...@.@.
Tin nhắn cuối cùng cả mình là “Tối nay a phải nhịn đói ngủ rồi, sáng mai 6h30 a qua ăn sáng rồi đi làm nha”
.......
6h30 sáng gọi điện thì e ko nghe tắt máy, nt lại có “có j ko a?”
...Hỏi câu đó Potay.com rồi.
“đi ăn sáng, a đang đứng dưới nhà”...”sao bắt e dậy sớm vậy trời?”...”vay a ve nha.e ngu tiep hay sao?”...”Đợi e xíu”.
Ra ăn bún bò mà tỉnh bơ, lại nói sao a ko bảo e trước “a nói hồi tối rồi mà”... “e ko đọc đc”...
Em lấy tin nhắn ra nói nghiêm trọng : “A mà nói vứt hoa sọt rác với nt như kiểu lúc sáng là e ko chơi với a nữa đó” cái tin nhắn lúc nãy “Vay a ve nha. E ngu tiep hay sao” e bắt lý này nọ...
Mình nghe xong câu “...là e ko chơi với a nữa” mà buồn, mà ghét câu đó thế ko biết.
Giờ suy nghĩ cũng buồn, chắc là mình ko nên chơi nữa cho rồi...Chú tâm làm ăn thôi, mặc dù có chút tiếc nuối, ko yêu nữa chứ ko thích những câu từ như vậy.
Hôm nay mình quyết định từ hôm nay sẽ ko nt, gọi điện, với em nữa. Các a/c và các bạn đọc qua thấy mình quyết định như vậy có đúng ko?