Chào các anh chị :P


Em đang bị say nắng một giai, mà mãi vẫn chưa thấy tiến triển gì, đưa lên đây mong các cao thủ có cao kiến gì cho em lời khuyên với.


Chuyện là đợt vừa rồi em đang chuẩn bị apply master nên hay lên thư viện ngồi cày GRE. Chàng là bạn của 1 anh học cùng nhóm với em. Đợt đầu mới gặp thì em cũng ko có ấn tượng gì mấy vì đang thực hiện khẩu hiệu: ""Nói không với tình yêu trước khi kiếm được học bổng."":D


Sau đó 1 tuần, chàng bình thường ngồi 1 mình để tập trung nhưng tự nhiên mấy hôm liền chuyển sang nhóm em rồi bắt chuyện vs em liên tục làm cả 2 đứa đều ko học hành gì...:D Kết cục thì phán 1 câu xanh rờn: "Ngồi cạnh em anh không thể tập trung học được, chỉ muốn nói chuyện mãi thôi'' và quay về chỗ cũ. Hic.


Dù vậy chàng vẫn đi ăn cùng nhóm và hay chuyện trò với em hơn hẳn. Nói chung, chính trong thời gian này em mới nhận ra là chàng rất đẹp trai (khổ, em chỉ chết vì giai đẹp thôi), cười duyên, thông minh, học giỏi và có vẻ chững chạc nhiều so với tuổi. Nói chung là em bắt đầu nhớ nhung, mơ mộng.


Tình trạng này tiếp tục thêm 1 tuần, chàng hôm thì mang bánh cho em :D (kể ra hơi buồn cười nhưng tại em là đứa lười ăn mà), hôm ngồi lại cùng em ở thư viện đến tối,... Khổ nhất là thỉnh thoảng em đang học bài, ngẩng lên thấy chàng nhìn em chằm chằm, hic, chỉ muốn đứng tim. Nhưng mà ngoài những việc đó cộng vài lần trêu em kiểu: "ngồi cạnh em thời gian cứ vèo vèo" thì chả có biểu hiện gì khác là thích em hay gì hết. Không nhắn tin, chat chit gì hết (em là chúa lười nhắn tin + chat chit :(()


Em đang chuẩn bị lên kế hoạch cưa cẩm thì đùng cái chàng bị gọi đi làm. Tức là thay vì ngày nào cũng gặp nhau, bọn em chỉ còn găp nhau mỗi ngày thứ bảy. Những hôm còn lại chàng lên thư viện buổi tối, còn em thì tối lại đi học. Lúc đầu em cũng nghĩ là mình thích vớ vẩn vậy thôi, nhưng mà khổ nỗi, ba tuần rồi không gặp được chàng, em thấy bứt rứt khó chịu kinh khủng. :''>


Em nghĩ là em thích chàng thật mất rồi, hichic. Mà giờ không biết xử lý ra sao nữa. :-s Nửa muốn dừng lại, nửa muốn tiếp tục. Quên chàng thì chắc là nếu cố gắng em sẽ làm được nhưng lâu lắm rồi em mới thấy có tình cảm với 1 ai đó, em ko muốn để nó vụt qua. Tiếp tục thì không biết phải làm thế nào để chàng quan tâm, chú ý đến mình hơn vì bây giờ cơ hội gặp nhau của 2 đứa là quá ít mà chàng thì không có dấu hiệu gì là sẽ bật đèn xanh hết. :-((


Mọi người khuyên em nên làm thế nào bây giờ ạ? (Em sẽ trình bày profile của cả 2 ngay bên dưới ạ). :-s