Hiccc... ở độ tuổi của em người ta gọi là ế rồi. Mà cái kiểu em lại khó tính (theo như mọi ng nói và em cũng thấy vậy) Em không xinh đẹp vì em quá gầy (ốm) mà em lại ko tăng cân đc chứ :(. Hiện em đang thích 1 bạn, bạn ý kém em 1t, bọn em quen nhau qua công việc, do cty em và cty bạn ấy có làm với nhau, và bọn em có liên lạc trao đổi một số. Bạn ở HN, còn em ở SG (nhưng quê em thì ở ngoài Bắc nên cũng hay về HN). Bọn em quen nhau từ tầm tháng 7-8 năm ngoái gì đấy, mới gặp nhau có 2 lần ngoài HN. Nhưng em thấy thích bạn ấy, kiểu bạn hiền hiền nhiều khi thấy khờ khờ sao ấy, mà trước giờ em ko thích con trai như thế. Mà khổ là hiện em lại thích bạn ấy. Mỗi lần em nói em ra HN bạn ấy đều rất nhiệt tình muốn hẹn gặp với đưa em đi ăn uống này nọ. Lúc trước em có nói là em tán bạn ấy, xong bạn ấy bảo là tán bạn ấy khó lắm nên cần kiên trì. Hiccc.... xong có đợt em bảo là: Tớ bỏ cuộc ko tán cậu nữa. Từ hồi đấy em thấy bạn ấy nói chuyện với em cũng ko thoải mái như trước, bọn em hay chat. và sau này cũng ít chat chit do dự án bọn em làm chung đã xong.


Gần đây nhất, lúc em chuẩn bị về HN chơi, em có nhắn tin nói chuyện với bạn ấy thì bạn ấy bảo là: Từ tết giờ không nói chuyện với cậu cứ thấy thiêu thiếu cái gì í. Em bảo muốn nói chuyện thì cứ nhắn tin. Nhưng mà bạn ấy gần như rất hiếm khi chủ động nhắn tin cho em trước, toàn em nhắn thôi. Xong về HN bọn em có gặp nhau, có đi ăn với chạy xe lòng vòng, mà hôm ý lại có thêm đứa bạn em với bạn của bạn ấy đi cùng nữa nên bọn em cũng ko nói chuyện với nhau nhiều ngoại trừ lúc ngồi chung xe. Mà em tính sao sao ý, em biết bạn ý thuộc kiểu hơi lãng mạn nhưng em lại toàn né, kiểu như bạn ấy bảo: Cậu có muốn đi dạo bờ hồ không? Em nói luôn là không, vì gửi xe mất công lắm với ko có gì để dạo :(. Thật ra thì em cũng thích dạo nhưng kiểu có bạn em nữa nên cảm thấy ko thoải mái.


vào lại SG em thấy nhớ bạn ấy, cơ mà khoảng cách xa quá, tán tỉnh khó thật. Chả nhẽ suốt ngày nhắn tin hỏi thăm. Trước khi vào SG, em có nhắn tin cảm ơn vì bạn đã đưa đi chơi này nọ, ròi nói lần sau về em sẽ alo bạn nữa, rồi cũng hơi dò ý là: khi nào cậu lấy vợ thì tớ sẽ ko alo nữa. Bạn ấy bảo là: Khi nào lấy vợ sẽ gọi cậu :(( hic hic...


Em tính sẽ tiếp tục cua bạn ý, mà khoảng cách địa lý như này khiến em cảm thấy thật khó... muốn gặp nhau cũng fai 2-3 tháng mới gặp 1 lần, vì khoảng đó là em về thăm nhà. Còn bạn ý thì em thấy ít có điều kiện hơn em.