Chào cả nhà, đã lâu em ko vào diễn đàn. Em tâm sự chuyện của em và rất mong nhận được sự chia sẻ của cả nhà.


Em sn 87, tính theo tuổi lấy chồng là đã 27t. Người yêu em sn 88. Tình yêu đã trải qua rất nhiều khó khăn. Em luôn xác định người yêu em bây giờ sẽ là chồng của em sau này, vì em rất yêu a ấy. Tụi em yêu nhau đã 3 năm rồi, nhưng anh chẳng đề cập tới chuyện cưới xin, dù em đã hơn 2 lần nói về chuyện này, lần nào anh cũng lảng tránh và nếu ko tránh được thì lại nói để cuối năm nay. Anh còn nói a sợ sau này con cái vào ko có tiền thì khổ cả 2 (2 đứa em đi làm cộng lại thu nhập cũng chưa nổi 9tr/tháng).


3 năm yêu nhau nhưng mãi khi bắt đầu tình yêu sang năm thứ 3 em mới đc anh đưa về nhà ra mắt, vì theo lời bạn a nói là anh ngại gia cảnh nhà a khó khăn. 1 năm qua em cũng có qua lại nhà anh chơi, tuy ko được nhiều vì quê anh ở xa, nhưng em cũng thấy là bme anh cũng rất quý em. Anh ấy rất hay ngại, tới nhà em chơi suốt mà chưa 1 lần thưa chuyện với bố mẹ em cho 2 đứa tìm hiểu. Em có nói thì cứ ậm ừ nói ngại. Trước Tết em có nói Tết này anh bảo bố mẹ sắp xếp đến nhà em chơi, thưa chuyện cho 2 đứa yêu nhau, cho 2 gia đình được biết nhau thì anh lại nói "ở chỗ anh lúc 2 gia đình gặp nhau là bàn tới chuyện cưới xin rồi" ...Em thực sự rất buồn.


Có thể mọi người nghe thì nói a chẳng yêu gì em, nhưng em biết tình cảm của anh với em thế nào. Nhưng ko lẽ chỉ vì lý do tiền bạc, hoàn cảnh khó khăn mà a cứ để em phải chờ đợi lâu như vậy ư?? Năm nay được tuổi lấy chồng, hội bạn em rủ nhau cưới hết rồi, thậm chí có đứa cũng chỉ mới quen 4,5 tháng cũng cưới. Đáng nhẽ em phải vui cho bạn, nhưng đằng này em cứ thấy tủi thân vô cùng.


Ngoài cảm giác tủi thân, em còn thấy bị áp lực vô cùng. Đi đâu mọi người cũng hỏi "bao giờ lấy chồng", hay "tụi mày bao giờ cưới"? Thêm nữa bố mẹ cứ giục, và cũng hỏi như vậy. Bme, bạn bè ai cũng giục cưới đầu năm nay. Ai cũng nói "năm nay được tuổi, cưới đi, nói chuyện với người yêu đi, sao ko cưới luôn đầu năm". Em biết trả lời như thế nào đây??? Chẳng lẽ nói người yêu chưa muốn cưới. :(


Có những lúc tiêu cực quá, em đã nghĩ đến việc chia tay, cứ chờ đợi như thế này, tương lai k ai đoán trước được, và chịu nhiều áp lực thế này em thực sự rất mệt mỏi. Nhưng em ko còn trẻ nữa, em cũng rất ngại phải bắt đầu 1 mối quan hệ mới, trên hết là em yêu anh ấy quá nhiều, em ko nghĩ là mình có thể yêu ai khác được nữa. Vì thế mà em ko dám.


Em phải làm gì đây? Em rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người. :(