Là tình yêu hay tình bạn hay chỉ là giây phút bồng bột?
Em năm nay 24 tuổi,hồi tết về quê có làm quen và kết bạn với 1 cô gái! Cô ấy thực ra là bạn hồi cấp 3 nhưng mấy năm không gặp! sau đó cũng dẫn cô ấy về ra mắt gia đình!Bố mẹ em không có gì phản đối! Rồi hết tết lên TPHCM trờ lại công việc,em và cô ấy cũng hẹn nhau đi chơi vài lần!Cách hai ba ngày lại buôn chuyện qua di động!Em thực sự rất thích cô ta,nhưng bản thân em thì dường như chưa hiểu rõ về cô ấy lắm! Ấn tượng em về cô ấy là dường như cô ta chỉ coi mình như là bạn thôi!
Chúng em đi chơi,nhưng cô ta rất ít nói! Cô ta cũng gợi ý với em cùng nhau sống thử! Nhưng em không chấp nhận chuyện này! Không phải vì em không thích cô ấy,nhưng em đặc biệt rất tôn trọng phụ nữ,quan niệm rằng chỉ khi yêu,lấy nhau làm vợ chồng thì mới xxx với nhau! Mà nếu có xxx với nhau thì em phải có trách nhiệm với cô ấy!Hơn nữa em quan niệm rằng bản thân mình phải có thu nhập cao,có nhà cửa đàng hoàng,mọi thứ ổn định thì em mới dám ngỏ lời yêu một ai đó!Do công việc bận nên cỡ 2-3 tuần em mới đi chơi với cô ấy 1 lần! Điều em khó hiểu là không biết cô ấy có thực sự thích em không!Nói thêm nữa là về ngoại hình em thuộc dạng cao to,đẹp trai,gia đình khá giả! Tính em yêu ai cũng yêu hết mình,nhưng em có 1 điều đặc biệt là sống rất tiết kiệm,nếu không muốn nói là khổ hạnh! Cô ấy thì con nhà nghèo,tốt nghiệp cao đẳng( trong khi em tốt nghiệp đại học BK),công việc cô ấy hiện giờ cũng bấp bênh,chỉ đủ sống!Cô ta quê ở THanh Hóa,gia đình thì cũng bình thường!
Cô ấy và em hai người cũng rất khác quan điểm nhau,bởi em cũng không giấu tính tiết kiệm của mình.Cô ấy nhiều lần bảo với em là nều có nhiều tiền,gia đình khá giả thì mình cứ tiêu không nên tiếc!Bản thân em tuy sống tiết kiệm với bản thân mình nhưng mà với cô ấy thì em không tiếc,mỗi lần đi chơi thì toàn do em trả tiền,em cũng giúp đỡ cô ấy nhiều trong công việc mà không đòi hỏi lại điều gì! Em thì có tình lo xa về tương lai còn cô ấy thì không,đặc biệt thêm nữa là em ấn tượng cô ấy có vẻ hơi lười và không có chí tiến thủ! Có buổi sáng ngày nghỉ mà cô ta ngủ đến 10h:30 sáng mới dậy!Gần đây cô ta có vẻ trách cứ nặng lời với em, hôm sau em chủ động gọi điện xin lỗi nhưng cô ta không bắt máy,thế là em đành sms! Cô ta cũng không phản hồi! Em bây giờ thắc mắc là không biết cô ta có thích mình không hay chỉ coi mình là bạn!Đôi lúc nhiều khi trong đầu em có ý nghĩ cô ta có vẻ lợi dụng mình nhiều hơn!