Em có chuyện này mong mọi người cho ý kiến với ạ.


Giờ em đang ở với anh trai và chị gái. Bố mẹ có mua cho 3 anh em một cái nhà chung cư để ở và cho anh em sau này cưới vợ luôn. Nhà em là gia đình gia giáo, họ hàng cũng khá bề thế, tiền không quá nhiều nhưng quyền, quan hệ, danh đủ cả. Giờ anh em có bạn gái, chị này người Nam Định, yêu nhau được khoảng 3-4 tháng rồi. Một tháng gần đây cứ đến cuối tuần chị ấy lại sang nhà em ăn cơm và ngủ qua đêm, 2 anh chị thì chưa làm gì, vì tối chị ấy vẫn sang phong bọn em ngủ.


Chị này nói chung biết nấu nướng, hiểu ý, cũng khá khéo, nhưng mẹ em bảo nhìn mặt đã biết không phải ngươi hiền, mà em cảm giác đấy cũng không phải tính cách thật của chị ấy, em cũng bắt gặp nhiều lần cảnh chị ấy đánh giá một ai đó trong gia đình.


Anh em có dẫn về gặp mặt họ hàng nhà em rồi, đến buổi đâu tiên mà chị ấy không hề bị ngượng, vẫn ăn uống rất tự nhiên.


Đây là người yêu đầu tiên của anh em, anh ấy tính sĩ diện khá cao, thích được khen, em thấy chị ấy rất biết cách lấy lòng. 2 người yêu nhau cũng thân mật em không phản đối, nhưng mới yêu có mấy tháng mà đã tự nhiên như thế em thấy không hay lắm. Thêm nữa anh em vẫn còn chưa biết gì về nhà chị đấy cả.


Mọi người cho em hỏi bây giờ người ta yêu nhau đều thế ạ, hay là có chuyện gì rồi ạ ?