Tớ năm nay đã băm vài nhát, nhưng vẫn còn độc thân vui tính. Mọi người nhận xét tớ là người rất vui vẻ, ko xinh ko xấu, ko có duyên nhiều (có tí tẹo thôi). :p
Tớ có 1 thằng bạn thân (học cùng cấp 3, và chơi đến tận bây giờ tổng cộng là 18 năm rồi). Tớ và hắn đều chưa có mảnh tình rách nào vắt vai cả (chúng tớ chơi với nhau nên bạn bè ai có gì là biết hết). Tớ là người khá nghiêm túc trong tình cảm, yêu là cưới, nên nhiều khi hắn nói tớ là đứa dở hơi thời đại này mà là con gái mà chả biết yêu đương là gì cả (nhìn và xét lại mình thì thấy mọi vấn đề sinh lý cũng bình thường như tất cả mọi người):Applause:
Từ năm ngoái đến năm nay các cụ nhà hắn muốn hắn lấy vợ lắm, và rất muốn tớ làm con dâu của các cụ (những năm trước ko thấy nói gì cả):mad:. Các cụ nhà tớ thì cũng rất quý hắn (nhưng ko ra mặt đâu nhé, chả lẽ lại nói cháu làm con rể của bác à). Các cụ nhà tớ và các cụ nhà hắn ko biết nhau đâu, chứ nếu mà biết thì các cụ đã đánh tiếng rồi. Chỉ có bọn tớ biết nhau mà thôi.
Trong group bạn bè quen biết của tớ chỉ còn tớ và hắn là còn độc thân. Bạn bè ai cũng nói sao chúng mày ko hợp thành 1 đôi đi. Tớ cũng nghĩ ừ, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, dù sau cũng bạn bè lâu rồi mà. Bằng cảm nhận tớ cũng thấy hắn quan tâm tới mình. Hắn là người khá kiệm lời, ít nói vô cùng, khá lạnh lùng, ko thích biểu lộ tình cảm ra bên ngoài. Có nhắn tin, alo... nhưng cũng chỉ mấy câu chuyện bạn bè mà thôi.
Cả tớ và hắn đều thấy yêu đương hẹn hò nó xa xỉ quá, giờ bố mẹ nói cưới ai thì cưới người đó thôi.
Cả tớ và hắn đều sống tự lập (đều sống xa cha mẹ từ khi học xong cấp 3, đến giờ 2 đứa cùng làm ở thành phố), cho nên quen với cuộc sống độc thân rồi, nhưng xét lại con gái còn phải sinh con nữa nên tớ phải lấy chồng. Hắn thu nhập khá, tớ thì chỉ đủ ăn lai rai qua ngày thôi.
Năm nay là năm tớ phải lấy chồng-theo như lời của các cụ nhà tớ, ko lấy thì các cụ ca thán nghe cũng mệt tai lắm.
Theo các bố các mẹ tớ phải làm gì bây giờ???? Còn vụ tỏ tình trước đối với tớ thì khó quá, vì tớ là người vẫn theo phong tục phong kiến, là con gái ai lại đi tỏ tỉnh trước????????