Ở cái tuổi trung điểm của 20-30, chẳng phải là trễ nhưng cũng không quá sớm để nghĩ tới chuyện gia đình. Vì bố mẹ, vì bản thân, vì ....khi fb tràn ngập ảnh bạn bè khoe con, bạn thấy mình "ao ước".
Nhưng cơ mà, nhìn lại những mối quan hệ đã và đang xung quanh mình ?
Có một hai người đã quen cho bạn cảm giác, cảm giác mỗi lần tiếp xúc như là đã quen từ ngàn kiếp vậy, thân thiết, thích thú, rung động, chẳng khi nào hết chuyện để nói ... Nhưng nếu để nghĩ xa hơn về một mái ấm thì họ lại không cho bạn niềm tin. Sự tin tưởng vào họ - không có.
Có một hai người đang quen, bạn biết họ là người tốt, tích cách tốt, bạn có thể tin tưởng vào họ nhưng khi tiếp xúc bạn không có cảm giác gì, chính xác cảm xúc của bạn lúc đó là cứ phải nghĩ ra chủ đề để nói, không tự nhiên, gượng gạo và nhạt.
Vậy giữa hai đối tượng đó, bạn gái sẽ chọn ai để tiến đến ?
Haizz, còn mình, một đứa tham lam, sống lý trí nhưng lại không chịu được Nhạt :) vậy nên giờ cũng sắp được gọi là ế :D