Chắc mọi người còn nhớ e nếu ai đã từng trả lời cái câu " Vấn đề tài chính trong lần hẹn hò đầu tiên" thì cũng biết em. Hôm qua mùng 2/9 bọn em đi chơi rồi. Nói chung tính đúng ra thì bọn 5 người hết có 135K thôi. Cũng vừa rồi đúng ko ạ. Nhưng hôm nay e ko hỏi chuyện đó nữa mà e hỏi về chuyện tình yêu cơ.
Hôm qua bọn e đi chơi cũng vui, e rủ thêm một cô bạn gái của em đi cùng để "đề phòng bất trắc" xảy ra vì đây là lần đầu tiên gặp mặt mà sau khoảng gần 5 tháng nt gọi điện, chat chit với nhau. Chả là bọn e có đi ra biển chơi và đi tắm biển. Thú thật e là cô gái rất nhút nhát nên từ trước giờ cứ ra biển mà chưa bao giờ tắm ả vì mặc áo tắm là e ngại liền à, nên từ trước giờ đi biển nhiều nhưng chưa bao giờ mặc áo tắm đi bơi cả. Cái này các mọi người đừng cười e nhé vì e vốn nhát mà. Thế mà hôm qua ko hiểu sao lại bạo thế, cũng có thể do là dạo này cũng tính cũng bạo lên tí và cũng do con bạn nó nói nhiều quá nên cũng "liêu" mặc áo tắm 1 lần đi bơi.Và giai cũng đồng ý xuống. Chắc cũng tại do bạn e nó “ ép” quá nên e và giai cũng miễn cưỡng xuống. Quả thật lần đầu tiên xuống e rất sợ, mới chỉ khúc đầu thôi của biển thôi mà e đã sợ rùi. Thế là giai e quen thấy e sợ cứ nắm chặt tay e, dắt e ra chỗ nước sâu hơn một tí. Ra đến một đoạn mà e sợ quá, rồi bất chợt lúc sóng đánh, em sợ quá e ôm chặt lấy giai làm cả 2 đứa ngã chổng chơ ngã đè lên nhau. Thế là từ lúc ấy biết e sợ và lại ko biết bơi, sau lúc ấy giai đi đâu cũng nắm chặt tay em. Kể cả chỗ ko sâu hay sâu. Đến cái đoạn giữa giai bảo “ cậu có muốn tập bơi ko” chẳng cần e trả lời thế nào giai bế em lên làm e cũng sợ quá bắt xuống ngay rồi sau đó là giai ôm e ngụp cả xuống nước làm e sợ hết hôn luôn. Lúc đó gia thấy làm e sợ, xin lỗi e và từ đấy cũng ko làm như thế nữa nếu ko thích. Kể cả đoạn sâu hay ko sâu giai đều nắm tay e hết. Còn e đến chỗ nào ko sâu là e buông tay giai ra à. Còn về phía em thì quả thật là từ trước nếu ko có cảm tình hay đã ko thích thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cầm tay e à, mà nếu có làm vì gượng ép thì ko thấy cảm xúc gì cả. Vậy mà hôm qua e ôm giai ko thấy ngại ngần gì cả mà nếu e nói là ko thích, chẳng cảm xúc gì thì có lẽ là nói dối đấy và e cảm nhận thấy giai cũng thích như vậy đấy.
Vậy liệu :
Với giai: như vậy có phải là người xấu ko. Tính giai cũng chững chạc nhất trong số con trai mà e gặp trong tiếp xúc tới giờ mà bằng tuổi. Công việc giai cũng ổn định trong 1 bank.
Với e như thế có phải dễ dãi ko. Vì e chỉ cho giai nắm tay và ôm giai lúc e sợ thôi chứ và gần bờ là bỏ tay luôn.
Và liệu đấy có phải là cảm xúc yêu ko vì gần 5 tháng chat chit. Chắc bọn e chắc cũng cảm nhau rồi nên mới có những hành động và cảm xúc như vậy phải ko.