Hôm trc em bị điên í http://www.webtretho.com/forum/f187/em-bi-dien-roi-ca-nha-oi-1510542/


Rồi em có viết trên blog của em y như này


Tối qua EX nhảy vào nick em chát, cả nhà đọc xong cho em ý kiến cái....Em ko còn lời nào để nói nữa rồi :|


"EX: :D


EX: em phá anh đấy à


EX: nếu em làm thế mà hả giận thì em cứ làm


EX: ai vì thế mà bỏ anh đi thì anh cũng ko cần :)


EM: ???


EX: ko phải à


EX: em viết blog dị thế :)


EM: ôi điên à


EX: còn add cả nick YM nữa chứ :p


EM: add nick ym nào


EM: :o


EX: ko phải nữa à


EX: abc gì gì đấy ko phải em à


EM: nick đấy xóa lâu rồi


EX: nhưng ko sao


EX: mà anh báo em tin vui nhé


EM: vấn đề là tại sao bảo tôi phá?


EX: giờ chẳng ai yêu anh nữa


EX: anh cũng sắp nghỉ việc ở nhà chơi


EX: :D


EX: thích nhá


EM: bao lâu rồi ko ll, ko liên quan gì rồi


EM: tự nhiên đi bảo tôi phá


EX: tại mới có người cho đọc blog của em thôi


EM: a còn đủ minh mẫn ko đấy ?


EM: việc blog của tôi


EM: tôi viết gì


EM: là vc của tôi


EX: ừm


EX: anh cũng đâu có trách đc :)


Tin nhắn nhanh 23:27:06, 4 thg 1, 2013


EM: tự nhiên hnay vào cũng thấy anh vào blog đọc, cũng lạ đấy chứ


EM: nếu mà đọc dc rồi thì cũng phải hiểu chứ nhỉ


EM: :|


EX: hiểu sao em


EX: chuyện tc mà em, chẳng ai bắt đc con tim mình phải ntn :(


EM: thế tóm lại


EM: có chy gì xảy ra và nó làm gì ảnh hg


EM: mà anh nói tôi phá


EX: nên em có ghét anh, có hận anh thì anh vẫn làm thế thôi


EM: tôi đã làm gi liên quan đến cs của anh à?


EX: ko có gì


EX: chỉ là có quá nhiều ng đọc mấy entry đấy thôi


EM: ặc


EM: blog này nhiều ng quan tâm vậy ah?


EX: ko


EX: quan tâm anh thôi :))


EM: bó tay


EX: sự thật là thế mà :)


EM: tốt nhất anh nên suy nghĩ kỹ trc khi nói


EX: ???


EM: cs của a và tôi ntn


EM: đã ko liên quan rồi


EX: ừm


EM: cs của tôi, tôi làm gì


EM: nói gì


EM: viết gì


EM: đó là quyền của tôi


EX: thế nên em cũng đừng qtâm đến cs của anh nữa


EM: uhm


EM: cũng ko quan tâm lắm rồi


Tin nhắn nhanh 23:32:25, 4 thg 1, 2013


EM: lâu lâu tò mò vào fb tí


EM: thấy có chuyện và tự nhiên cảm xúc nó khác lạ


EM: nên viết entry đó


EM: thế thôi


EX:


EM: đọc rồi thì phải hiểu chứ


EX: chẳng hiểu gì


EX: chỉ thấy hận thù anh ghê quá


EX:


EM: chuẩn man


EM: thế nên mới điên


EX: :D


EM: còn cái vc a bảo tôi phá


EM: mới là vấn đề chả hiểu gì đấy


EX:


EX: nếu em giết đc anh thì đến giết anh luôn đi


EX: ko thì


EM: mà nếu cũng chỉ vì entry đó mà phá dc cs của anh


EX: từ anh yêu ai, anh sống như thế nào, cũng kệ anh nhé, đừng quan tâm đến


EM: thì tôi thấy cak viết của tôi nó có sức ghê gớm đấy


EX: cũng ghê mà, đọc đến đâu tái mặt đến đấy :))


EM: nếu giết dc mà sống thanh thản, ko tù tội đã giết lâu rồi


EX: tởm


EM: chứ chả để đến bây giờ


EM: ngay cả khi ng bị giết đồng ý và yêu cầu mình giết


EM: cuối cùng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự


EX: :D


EX: dân luật có khác


EM: thế thì dại gì


EM: có đáng ko


Tin nhắn nhanh 23:39:09, 4 thg 1, 2013


EX: anh nghĩ là mình chẳng nợ lần gì nhau cả


EX: anh cũng chẳng đáng để em qtâm nữa


EX: thế nên viết ra làm gì nữa


EM: trời ơi


EM: ko có quy định nào cấm thể hiện cảm xúc cả anh ạ


EM: mỗi ng 1 cak sống


EM: sống cho mình và làm tn mình thoải mái


EX: ko đáng để qtâm thì lấy đâu ra cảm xúc


EM: chứ care ng khác để ý làm gì


EM: quan tâm nhưng ko nhất thiết cảm xúc nó là tích cực mà


EM: tiêu cực còn gì


EX:


EX: với lại viết như thế, anh nghĩ, người thiệt thòi vẫn là em


EX: anh thì chẳng sao


EM: ui vẫn còn cân đo cho nhau nữa cơ đấy


EX: lỗi duy nhất của anh là để em hận anh hơi muộn


EM: có thể


EM: mà tóm lại anh chỉ thắc mắc về cái entry ấy


EM: và bảo tôi phá ???


EX: ừm


EX: có phải 1 đâu


EX: viết nhiều thế mà


EX: đọc như tiểu thuyết


EM: xuất bản dc thì tốt


EM: chả mấy mà giàu


EM: nhỉ


EX: ừm


EX: khi đó nhớ chia nhuận bút cho anh :))


EM: tưởng chy gì


EM: blog a ý kiến gì tôi cũng chả xóa đâu


Tin nhắn nhanh 23:42:08, 4 thg 1, 2013


EM: tôi nghĩ sao


EM: viết thế


EM: miễn sao thoải mái


EM: mà cũng chả phải bịa


EM: cảm xúc mà


EM: :)


EM: còn về phá ấy


EM: yên tâm


EM: đâu có điên


EM: duy nhất có cái lần gửi pm vào inbox em ấy thôi


EX:


EX: ừ


EM: sau đó cả 2 còn tình cảm lắm cơ mà


EX: anh cũng đâu bảo em xóa


EM: phá sao nổi


EM: thế nên


EM: đừng có ý kiến làm gì


EM: để cảm thấy ko tởm


EM: thì đừng có đọc


EX: dị quá


EX: thôi nói thế thôi


EX: anh đi ngủ đây


EX: =;


EM: haizzzz


EM: chả biết ai dị "