Đầu tiên cho E xin lỗi về cách nói (thô lỗ) của E. Nhưng dù sao cũng nên nói thẳng ra để cho mấy bạn để ý, E là con trai thật nhưng không bao giờ E để cơ thể của mình phát ra mùi khó chịu, E xin lỗi thêm lần nữa để kể về chuyện của E. E quen nhiều người bạn, nhưng vấn đề vệ sinh sạch sẽ e thấy con trai làm tốt hơn. Hix..E quen mấy thằng bạn chơi với nhau cả 10 năm nhưng e có thấy gì đâu, vậy mà quen mấy cô bạn gái được 2,3 tuần là k thể chịu nổi...nhìn bề ngoài họ xinh đẹp là thế...ai ngờ, Cô này k hôi nách thì hôi miệng...nghĩ đến là hết muốn ăn cơm. Tại sao vậy? Chắc tại mấy thằng bạn E thì không cự ly hẹp nhìn chuẩn như mấy cô nên E k thấy chăng? Nhiều lúc muốn góp ý nhưng lại sợ người ta quê nên thôi. Vậy nên từ từ E cũng lấy lý do này nọ để không phải ngồi gần họ. Nếu Anh (Chị) nào bức xúc với E thì cũng cho E xin lỗi..vì E nói ra cũng không có ý gì đâu, cũng chỉ để mấy chị lứu ý thôi (vì E biết mấy A chồng hay Bạn trai mấy chị cũng ngại k dám góp ý).