Em chào cả nhà. Em đang có chuyện mong được cả nhà tư vấn


Tềnh hềnh là dư thế lày à. Cách đây 4 năm, em có đem lòng thinh thích một anh công an, hồi đó anh đó là sinh viên năm 3, em là sinh viên năm 1.Khổ nỗi là em là đứa mê mẩn dân công an, cứ nhìn thấy công an là em như người mất hồn. Bọn em quen nhau qua một người bạn giới thiệu. Cũng gặp mặt vài lần, nhưng rồi chắc hồi đó không có duyên, nên bọn em không nói chuyện với nhau và mất liên lạc sau 2 tháng quen nhau. Rồi thời gian cứ trôi đi, em cũng chẳng nhớ gì tới anh đó nữa


Vèo một cái đã 4 năm qua. Cách đây 1,5 tháng, em có nhận được tin nhắn từ yahoo của anh đó. Và bọn em có xin facebook của nhau để nói chuyện. Và cái thói mê mẩn công an của em lại trỗi dậy. Em và anh ấy hàng ngày nói chuyện với nhau qua skype và nhắn tin đều đặn mỗi ngày.


Cách đây 2 hôm anh , ấy có ý mời đi uống nước. Và em đồng ý. ...:D


Nói riêng là câu chuyện chỉ có thế. Em mong các chị tư vấn giùm em, xem em nên ăn mặc như thế nào cho hợp và nói những câu chuyện gì à(, em và anh ấy nói chuyện với nhau mỗi ngày nhưng em nghĩ tới khi gặp mặt em lại sờ sợ...., ) Vì nói thật là em cũng không hiểu nhiều về anh đó. Anh đó là công an, ăn mặc cũng giản dị lắm à.


Em mong các chị tư vấn giùm em nhé! :X:X:X