Em và hắn yêu nhau đc 3 năm rồi ạ. Trước thì yêu nhau hắn rất hay giúp đỡ em. Nhưng 1 năm gần đây thì e cũng ngại và ít khi nhờ hắn giúp. Những mấy hôm vừa rồi e có nhờ hắn mấy việc như in hộ em 11 trang tài liệu rùi có j hắn qua nhà e chơi thì mang luôn hộ e (vì nhà hắn có máy in hihi :P ), hắn 1 lúc sau qua chơi mà ko mang tài liệu e hỏi là hắn ko in giúp e à thì hắn trả lời là "cgm tự đi in đi có 11trang tài liệu mà cũng nhờ cgt in rồi mang qua" @@. Xong em bảo chỉ có 11 trang thôi mà cgt ko in giúp cgm đc à. Xong cãi nhau rồi 1 hồi thì hum sau làm lành. Đc mấy hôm vì nhà e có việc bận nên ko có xe để em đi nộp tài liệu, em mới nhờ hắn qua đưa e đi đưa tài liệu 1 tí đc ko mà quãng đường thì cách có 3km đi xe máy thôi ạ @@. Hắn bảo cgt mệt+ đã tắm rửa + đã cất xe nên cgt ko qua đâu, cgm tự đi đi, nói thế mà hắn ko nghĩ e sẽ đi bằng cái j à có phương tiện thì e đã ko bh nhờ hắn. Bao nhiêu lần e đã tận tụy vì hắn hắn đi làm ko đi lấy đc lap top sửa hắn nt nhờ e đi lấy hộ thì em ok luôn em qua nhà hắn rồi lấy hóa đơn rồi đi lấy máy rồi lại mang về nhà hắn mà quãng đường đi đi về về có gần j cho cam ạ, nhà hắn thì thừa xe lại còn có tận mấy người ở nhà thì ko bảo đi lấy,tuy nhiên thấy vậy nhưng e nghĩ hắn chak có j đó nên mới phải nhờ e nên em cũng ko phàn nàn j. Đó đại khái chuyện em kể sơ qua là vậy. Và hiện tại là nói thẳng " sau mấy vụ gần đây, là em cũng muốn sút cái thằng này lắm rồi đấy".Các a chị đã trưởng thành và chín chắn thì cho em lời khuyên với, và nhũng ai cm kiểu đả kích quá đáng thì đừng vào cm làm j mất công. Vì dạo này e lướt wtt thì thấy mấy topic cuả nhiều bạn bị nhiều người vào cm quá đáng lắm