Xin mọi người phân tích và giải mã giúp em trường hợp này, em đang là người trong cuộc nên chắc không được tỉnh táo lằm nên cứ đau khổ, luẩn quẩn trong cái vòng tròn mà hắn tạo ra, em mong mọi người tát cho em vài cái để cho em tỉnh và lấy lại tinh thần với ạ:


Chuyện là thế này ạ, người yêu em và em đã nói lời chia tay từ sau tết âm lịch, sau đó hắn vẫn thi thoảng hỏi han và khi gặp lại thì coi như không có chuyện gì xảy ra, và vì yêu hắn em đã quay lại không điều kiện.


Sau đó, tự nhiên hắn lại mất tăm và không liên lạc gì với em trong một thời gian dài, hễ em gọi điện nhắn tin thì hắn bảo đừng liên lạc để anh chủ động liên lạc nhưng cũng thưa thớt và nhạt nhẽo. Hắn đưa ra lý do rằng hắn đang gặp phải chuyện gì đó phức tạp và không muốn kéo em vào nên tốt nhất chỉ làm bạn thôi. Em rất đau khổ, chờ đợi từng tin tức từ hắn một cách vô vọng và luôn đấu tranh tiếp tục hay là thôi. Nhưng mà thôi thì sao khó quá mà tiếp tục kiểu này em cũng không chịu được. Em đã yêu cầu hắn là nếu quyết tâm chia tay thì đừng liên lạc và gặp gỡ làm gì nữa nhưng hắn không chịu hứa.


Hôm qua sau 3 tuần không liên lac, hắn đến nhà em như không có chuyện gì xảy ra, tranh thủ lúc em không có trong phòng xem trộm điện thoại của em và lôi em ôm vào lòng. Em đã đuổi hắn về và nói hắn vô liêm sỉ. Hắn ra về bảo em rằng đây là lần cuối cùng hắn đến nhà.


Em giờ lại rơi vào tình trạng rất khó chịu, phát điên lên được. Em muốn biết hắn nghĩ gì trong đầu, tại sao cứ vờn em như mèo vờn chuột như vậy. Nếu không còn tình cảm nữa, tại sao hắn lại cứ tìm cớ để liên lạc với em như vậy. Em chắc chắn rằng hắn sẽ còn xuất hiện nữa. Em phải làm sao??? Em đang có rất nhiều việc để làm nhưng vì chuyện này mà lấn bấn không suy nghĩ được việc gì khác. Em rất khổ tâm.


Xin moị người hãy giúp em. Em không biết nói gì để cảm ơn mọi người nữa.