Hiện em chỉ mới 20, đang học bên US, Texas.


Ngoại hình bình thường, 1m76, 65kg. Body tạm ổn (cũng có muscle này nọ nhưng k nhiều)


Trình độ kiến thức rất ổn. Đậu 2 trường ĐH bên VN r` bay thẳng sang US để du học.


Hiện mình đang muốn kiếm một người kết hôn (quốc tịch Mỹ, các anh các chị và các bạn đọc chắc cũng hiểu được lí do đằng sau rồi ạ) để có thể ổn định con đường học tập của mình. Chắc hẳn sẽ có nhiều bạn phản đối, cho rằng không cần thiết, vì nếu học giỏi sẽ kiếm được học bổng, nhưng việc kiếm học bổng cũng rất khó, mình đành chọn con đường này, may ra chắc chắn hơn.


Đối tượng: nữ, 19~25 tuổi. Mình không ngại quen người lớn tuổi, và cảm thấy có hứng thú với họ hơn nữa là khác. Bởi bản tính mình ít nói và rất trầm, suy nghĩ rất nhiều khi ra quyết định gì đó. Người quen mình đều bảo là ông cụ non, nên tính mình hợp với những người trưởng thành. Teen một chút thì không sao, nhưng phải có suy nghĩ chu đáo và nghiêm túc về gia đình tương lai. Một điều nữa là ngoại hình dễ nhìn một chút, không cần xinh tươi lộng lẫy. Vì, nếu mình cảm thấy yêu được thì sẽ không dừng ở kết hôn tạm mà sẽ yêu thật lòng luôn.


Mong mọi người đừng ném đá chọi gạch ạ :) Ai có hảo tâm xin liên hệ em qua mail ndthien0511@gmail.com