Tôi và cô ấy yêu nhau được 3 năm, trong thời gian đó do tính chất công việc, tôi phải làm đại diện ở Thượng Hải 2 năm, thỉnh thoảng mới được về thăm nhà và bạn gái. Chúng tôi thường xuyên liên hệ với nhau qua chat hoặc tin nhắn. Phải nói thêm, bạn gái tôi thể hiện ra ngoài là một người lập trường vững vàng, hay lên án những vụ ngoại tình, cho dù là ngoại tình trong tư tưởng.
Thời gian đầu thì không có vấn đề gì, rất nồng nàn thương nhớ, độ khoảng 1 năm sau do công việc bận rộn, hơi nghi ngờ nhau nên tình cảm có phần khủng hoảng. Một ngày cô ý thông báo với tôi là có cảm giác mới với một người đàn ông khác, đầy mới lạ, vui vẻ và hân hoan, nói chuyện rất hợp ý nhưng khẳng định sẽ cho qua và đợi tôi trở về. Trong thời gian đó, bạn gái tôi có xin phép không cắt quan hệ với người đàn ông kia mà sẽ đối mặt với sự thật và vượt qua. Sự việc này tôi không đồng ý cũng không được vì bản chất là tôi không kiểm soát được trong hoàn cảnh như vậy.
Một năm trôi qua, tôi được điều phối về hẳn VN làm việc. Như đã hứa, bạn gái tôi vẫn chờ đợi tôi, đi dạo phố, shopping, xem film nhưng tôi không còn cảm nhận được tình yêu từ cô ý, mà chỉ thấy cô ý cố gắng trong mệt mỏi. Điều đó làm cả hai chán nản và quyết định chia tay. Sau đó, chúng tôi coi nhau như bạn chứ không dứt hẳn quan hệ.
Một hai tuần sau khi chia tay thì cô ý (có thể là bị shock?) công khai hẹn hò với người đàn ông kia nhưng đáng tiếc là người đó lai sắp cưới một cô nàng khác. Cô ý thất vọng trở về và liên tục làm mới bản thân. Vẫn quan tâm chăm sóc tôi như thường lệ. Chúng tôi lại có cảm giác với nhau, nhưng cô ý chưa chịu officially thừa nhận chính thức quay lại mà nói muốn mọi việc đến tự nhiên. Thời điểm hiện tại, mọi kênh thông tin cá nhân của cô ý như yahoo, blog...đều không nhắc gì đến tôi, chỉ để những status có nội dung mở như để cho bất cứ ai cũng vào chia sẻ được. Mọi việc thể hiện đều dấy lên trong tôi một sự khủng hoảng về niềm tin.
Tôi yêu người con gái này nhưng trong lòng hiện giờ có nhiều nghi ngại như cho dù chúng tôi có đến với nhau, nhưng cuộc sống vợ chồng kiểu gì cũng có khi trục trặc, những lúc như thế liệu tôi có thể tin cô ý không đến với một người khác vui vẻ và mới lạ hơn không. Cho dù là trong tư tưởng.