Nếu bản thân mình cảm thấy không có một chút tình cảm gì với đối phương, thì xin đừng bao giờ gieo hy vọng cho họ một chút nào hết. Làm như vậy là ác lắm có biết không? Cái cảm giác gọi là đau nhất trong cuộc đời này có lẽ chắc là biết được mình hy vọng đợi một người nào đó nhưng rốt cuộc thì đã sao? Họ lại không có một chút tình cảm gì với mình cả. Không phải ai cũng đủ can đảm để chờ đợi cái sự thật quá đáng như vậy đâu, một khi đã không yêu ai đó rồi thì đừng bao giờ gieo cho họ hy vọng nào cả, mà hãy nói ra cái tâm tư trong lòng của mình để cho họ phải khỏi đau lòng, khỏi chờ đợi khiến cho họ ngày càng trở nên suy sụp hơn. Chứ không yêu người ta mà im lặng như thế hoài cũng không phải là cách, khi mà người ta biết hết mọi sự thật tốt đó người ta sẽ trách bạn là người vô tình và độc ác, đã khiến trái tim của họ tan nát đến như vậy. Theo bản thân của mình thì cực kỳ ghét những người thích gieo hy vọng cho người khác, lúc nào cũng làm ra vẻ quan tâm lo lắng cho người khác, rồi đến một lúc nào đó người ta tìm được một người thích hợp sau đó vứt bỏ mình qua một chỗ khác xem như chưa từng gặp qua.
Làm như vậy chẳng khác nào bị đá cả, không cho người ta một danh phận đàng hoàng, một cái tên gọi như là người yêu hay bạn gái cứ mập mờ như vậy mãi rồi đến lúc phải vứt bỏ đi không thèm quan tâm tới nữa, như vậy không gọi là ác chứ gọi là gì nữa. Hãy là một người tử tế trong chuyện tình yêu, vì đâu phải ai cũng may mắn gặp đúng người yêu thương chúng ta suốt cả cuộc đời, cho nên tình yêu là một Điều đáng để cho chúng ta trân trọng nhất, chứ không phải tình yêu là đem ra để chơi đùa, như vậy sẽ làm khổ rất nhiều người và sau này nhận lại cái giá thật đắt cho những gì bạn đã gây ra.
Hãy sống sao cho thật tử tế và điều tôi muốn nói ở đây là nếu cảm thấy không yêu thương gì hết thì đừng bao giờ gieo cho người khác hy vọng rồi để người ta thất vọng bạn nhé.

