Mình viết cái này với hi vọng các bạn nam nữ đang yêu đọc được mà quyết đoán lên. Chuyện tình cảm đừng nên lập lờ với người khác và đừng để người ta lập lờ lơ lửng với mình. Chả có gì sai nếu thích một người và thẳng thắn bày tỏ. Và cũng cực kì đúng đắn khi không còn tình cảm với người ta thì cũng nên nói cho rõ ràng. Hoặc thấy đối phương có thái độ lơ lửng thì nên thẳng thắn bắt họ phải quyết định tiếp tục hay dừng lại để tránh làm mất thời gian của nhau. Có thể sẽ đau vào lúc ra quyết định hoặc bắt người khác ra quyết định (mà lập lờ là thấy quyết định từ phía họ là dừng cuộc chơi rồi), nhưng sau này khi các bạn trưởng thành hơn sẽ cảm ơn bản thân mình đã rõ ràng và mạnh mẽ vào lúc ấy.
Tuổi trẻ ai cũng chỉ có 1 lần, đừng lãng phí cho những người không xứng đáng, và cũng đừng lãng phí tuổi thanh xuân người khác.
Mình cũng từng qua vài cuộc tình, bao nhiêu mập mờ. Nhưng người con trai thẳng thắn đứng trước mặt mình và nói rằng ''Anh sợ em sẽ yêu anh và anh thì không mong điều đó xảy ra'' là người con trai mà thậm chí bây giờ chống lầy rồi mình vẫn cảm thấy quí và phục, vì anh ấy hoàn toàn có thể lợi dụng tình cảm của mình để đùa cợt mình, nhưng anh ấy đã chủ động chặn mình lại. Dù lúc mới bị từ chối mình rất thất vọng và đâm ra ghét, nhưng càng về sau mình càng cảm thấy anh ấy là ''đàn ông'' nhất trong số những người mình từng thích + yêu.
Thế nhé, đời người có mấy chốc. Vui vẻ hạnh phúc thì hãy cùng nhau đi tiếp, còn mối quan hệ nào mà không lành mạnh, cứ lập lờ đánh lận con đen không rõ ràng thì trả dép bố về :)) Tình yêu chỉ có yêu và không yêu, không có thể loại chính giữa, cũng không có đen đỏ, tất cả do bản thân mình có đủ tỉnh táo và mạnh mẽ để đưa ra quyết định không thôi :)