Anh à! Có ai xinh ra mà không muốn mình xinh đẹp. Em cũng vậy nhưng do e vô phước nên khi sinh ra trời đã không cho em một nhan sắc nổi bật. Em đã nghĩ thời gian ngần ấy năm qua đã đủ để anh có thể chấp nhận em. Trong suốt thời gian qua em giấu anh em biết là em có lỗi rất nhiều, nhưng em có nỗi khổ anh à. Em cũng đã nói rõ cho anh nghe rồi mà.
Em biết lúc đầu chính em đã vẽ ra cho anh một khung cảnh vợ đẹp vợ giàu. em xin lỗi nhưng những thứ đó chỉ có trong phim thôi anh ạ. Nhiều khi em cứ ao ước mình có thật nhiều tiền để đi phẫu thuật thẩm mỹ. Hì... Em biết sẽ có lắm rủi ro đó... cũng có thể em sẽ sống không thọ nhưng em chấp nhận, em thà sống trong cái vỏ bọc lung linh dù chỉ được một ngày em cũng cam lòng. Em muốn làm một cái gì đó. Muốn thay đổi mình chứ không phải sống lặng lẽ mãi như bây giờ.
Cuộc đời em đi học văn hóa 12 năm, thêm 4 năm đại học và giờ đã đi lắm vẫn không có mảnh tình vắt vai trong khi đó bạn bè em thì ai cũng có gia đình, có người yêu còn em thì chỉ biết nhìn và ngưỡng mộ. Chẳng lẽ không xinh lại là cái tội hả anh. Những người không xinh đẹp như em thì chắc sẽ không có hạnh phúc đâu hả anh?
Thời gian qua lúc nào anh cũng nói anh yêu thương em, em đã nghĩ chắc đó là sự thật... chắc anh sẽ không như những người đàn ông khác. Nhưng không em đã sai, người mà em yêu thương hết lòng cũng chỉ là một con người tầm thường như những thằng đàn ông khác. Hí
Em nói ra điều này có thể anh nói e lật lọng chuyện vỡ lỡ như thế này thì quay đầu lại nói anh. Em xin lỗi trước nhưng em nói thật nếu anh chê em xấu thì anh cũng chẳng hơn ai đâu. Anh chẳng đẹp đẽ gì mà anh lại bắt buộc người yêu của anh phải xinh đẹp. Điều này em suy nghĩ lâu rồi, suy nghĩ từ lúc nhận được tấm hình đầu tiên của anh nhưng em chẳng nói ra thôi. Em yêu anh thương anh cũng đâu phải vì cái vẻ bề ngoài của anh...
Em thật quá ngu ngốc khi nghĩ rằng trong tình yêu chỉ cần yêu hết lòng và chung thủy là được. Mà cái thứ nhất để có tình yêu thật sự đó là bề ngoài. Có lẽ hạnh phúc sẽ không giành cho những đứa xấu xí như em anh nhỉ..
Anh biết không đã rất sợ, sợ anh sẽ buông tay em nhưng bây giờ cảm giác của em nhẹ nhõm lắm anh ạ. Nói ra được hết nỗi lòng mới thanh thản làm sao. Nếu anh chấp nhận em thì mình tiếp tục còn không thì em cũng cảm ơn anh đã dạy cho em một bài học và cho em sáng mắt ra khi đã yêu nhầm một kẻ xem trọng bề ngoài.
Chúc anh sớm tìm được hot girl của đời anh anh nhé.